From: Nguyen Ngoc Hung
Sent: Sunday, November 28, 2010 6:18 PM
Người yêu tôi có mấy người bạn và anh rể người nước ngoài, chủ yếu là người Pháp. Mấy anh bạn đó cũng đưa hết tiền cho vợ hoặc vợ chồng để chung tài khoản. Vợ một anh bạn còn mong là chồng giữ lại một chút vì anh bạn này đưa gần như hết sạch nên lần gần nhất khi muốn mua tặng vợ cái túi Chanel không đủ tiền lại phải xin lại vợ. Tất nhiên như thế thì hơi quá vì món quà không bất ngờ nữa. Thế nên phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài cũng không đến nỗi không hợp nhau về lối sống đâu.
Ở bài "Người yêu hủy cưới vì không được quản lý tiền", tôi không chắc nhưng đoán ý anh Lưu là mọi việc chi tiêu lớn thì phải thông qua anh, chứ không đến nỗi là cả tiền đi chợ, mua sắm. Đáng ra câu nói nên là: "Mọi việc chi tiêu lớn thì cả hai cùng bàn bạc". Bạn gái anh ấy chắc tự ái chứ cũng không có ý là mọi khoản tiền của anh đều phải nộp hết cho cô ấy, có vẻ đây chỉ là vấn đề câu chữ.
Cá nhân tôi nghĩ việc lớn như mua nhà, đất, ôtô đắt tiền nên bàn với nhau, những thứ đó ai lại tự quyết. Còn tiêu dùng gia đình chỉ cần thống nhất một mức chung phù hợp thu nhập rồi để chung tài khoản, hoặc cả hai cùng cầm trong tài khoản mình một số tiền nhất định tránh tình trạng khi khẩn cấp không có tiền để giải quyết.
Xin cảm ơn.