Từ: DGT
Đã gửi: 03 Tháng Tư 2012 4:59 CH
Chúng ta đang tâm sự với anh Chính về vấn đề anh đang gặp phải và đặc biệt là những mâu thuẫn chưa thể dung hòa giữa hai vợ chồng để giúp anh có lối thoát và vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Nếu chúng ta lạc sang chủ đề “đàn ông - phụ nữ” chung chung thì sẽ chẳng có kết quả cuối cùng như thế nào là đúng hay sai, chuẩn mực hay không chuẩn mực.
Chẳng có gì sai nếu nói “đừng mượn danh bình đẳng giới để quên hết nghĩa vụ làm vợ”, chẳng lẽ bình đẳng giới dạy các chị em phụ nữ quên nghĩa vụ làm vợ trong gia đình hay sao? Bình đẳng giới dạy các chị em là chồng ốm thì tự đi mua thuốc? Vì anh có phải trẻ lên 3 lên 4 và không có chân đâu mà không tự đi; bình đẳng giới dạy các chị em quần áo của chồng thì chồng tự giặt ủi hoặc nhờ bạn gái thì kệ? Vì anh không có tay hay sao mà không tự giặt được? Thật kỳ lạ là vẫn có người bênh vực cho một người vợ như vậy và ngụy biện với đủ mọi lý do trên đời.
Hãy nhìn thẳng vào thực tế. Còn nữa, cần phân biệt rõ vấn đề về vai trò và trách nhiệm người phụ nữ ngoài xã hội và vai trò, trách nhiệm của người vợ trong gia đình, hãy tập trung vào góc độ gia đình. Vai trò người phụ nữ trong gia đình từ cổ chí kim, từ đông sang tây, nói gì thì nói trong gia đình vợ vẫn là vợ mà chồng thì vẫn là chồng, cũng như nước chỉ có một vua và gia đình cũng chỉ cần có một chủ.
Trong gia đình làm gì có chuyện “bằng vai phải lứa”, bình đẳng kiểu như ông chén, tôi chén; chồng nói câu, vợ cãi câu; chồng ốm tự đi mua thuốc, vợ ốm tự đi mua thuốc; như thế có mà loạn. Dù chồng có thấp hèn thế nào thì chồng vẫn là chồng, làm vợ thì đừng “hỗn” với chồng như thế mới phải đạo.
Nói chung chị em khó có thể gánh vác các công việc của đàn ông là có cơ sở vì các hạn chế về mặt giới tính và thể lực và vì chính công việc nội trợ nữ công gia chánh họ cũng vẫn đang kêu ca và chia việc cho chồng cơ mà? Còn các trường hợp đặc biệt đáng khâm phục như bạn kể, phụ nữ ở vậy nuôi con thành đạt thì chị em hãy học tập họ vì họ đảm bảo vẫn giữ được “tam tòng, tứ đức".
Sao họ làm được cả công việc của đàn ông mà nhiều chị em không làm được công việc nữ công gia chánh của mình? Hay vẫn còn ông chồng cả ngày xúc than quần quật trong hầm lò, tối về nhà dám cả gan ngồi xem thời sự? Cái đúng, cái sai là tùy thuộc hoàn cảnh của từng gia đình và đặc trưng công việc của vợ chồng.
Nhưng nếu người phụ nữ khéo léo và tinh tế thì sẽ “sử dụng” được chồng như tay sai, còn nếu cứ lên nước thì sẽ “ăn đủ”. Tranh luận thì không bao giờ đến cùng, nhưng vẫn xin nhắc lại là đừng mượn danh bình đẳng giới để quên đi nghĩa vụ làm vợ trong gia đình.