From: Tô Hùng
Sent: Tuesday, January 18, 2011 5:07 PM
Chào anh Dũng!
Thật sự đọc qua chuyện tâm sự của anh, tôi cũng hiểu và cảm nhận được cảm xúc của anh lúc này. Tôi nghĩ rằng, mọi chuyện đã xảy ra như vậy thì anh cũng nên nói thẳng thắn với vợ về những gì anh đã biết. Hãy xác định tình yêu một cách chính xác nhất. Trong lúc này tôi biết là vợ anh đang mang thai và sẽ có thể ảnh hưởng nhiều đến cái thai, nhưng anh nghĩ đi, nếu sau này cái thai đó không phải của anh thì sao, gia đình sẽ như thế nào? Nếu đã không muốn sau này đứa bé khổ thì hãy quyết định ngay lúc này.
Trong chuyện tình cảm, lúc yêu nhau thì như nào cũng được, nhưng khi đã cưới nhau về thì hãy nhớ chúng ta đã định hướng một con đường chung cho cả hai, bỏ qua tất cả để xây dựng tương lai. Đằng này yêu nhau hơn 2 năm mới quyết định cưới, mà 2 tuần trước khi cưới cô ấy đã như vậy thì tình cảm của cô ấy không thật. Cô ấy chỉ coi anh như người thay thế.
Nếu là tình cảm không chân thật thì thời gian sẽ mau phai nhạt, cây kim giấu trong bọc cũng có ngày chui ra. Anh cũng không thể nào sống trong một nỗi niềm mà không thể bày tỏ được. Theo ý kiến của tôi, anh hãy rõ ràng với cô ấy, đừng kéo dài thêm nữa, tình cảm nên dứt khoát. Dù quá khứ thế nào đi nữa thì đó là chuyện trước kia, lúc đó 2 người chưa quen nhau thì không ai trách ai, đằng này thì cô ấy đã xem thường anh.
Hy vọng anh sẽ tìm ra được câu trả lời cho chính mình, cho cuộc sống hôn nhân của anh.