Gửi bạn Na!
Đọc xong lời tâm sự của bạn tôi thấy bạn đã làm xấu cho cánh phụ nữ. Mỗi lần đọc bài báo tâm sự về ngoại tình, tôi luôn nhìn từ mọi góc độ để cảm thông, chia sẻ cho những lỗi lầm của người trong cuộc. Tuy nhiên với bạn, tôi và mọi người không thể nào dành cái nhìn thiện cảm cho bạn được. Bạn là một giáo đứng trên bục giảng mà mọi người, mọi tầng lớp học sinh phải “kính cẩn nghiêm mình”. Vậy mà do tham ái, mà bạn đã đánh mất bản thân.
Bạn không có tư cách đạo đức của một nhà giáo, vậy bạn làm sao đủ tư cách dạy bảo học sinh? Về nghĩa vợ chồng bạn là người không chung thủy, bạn có một người chồng tuyệt vời mà biết bao phụ nữ mơ ước, một người đàn ông trí thức, hiểu biết, cư xử rất có văn hóa, trong gia đình thì có trách nhiệm, nói chung là mẫu người đàn ông chuẩn. Tôi không hiểu tại sao bạn lại từ bỏ người đàn ông của một gia đình hạnh phúc như vậy?
Cứ cho rằng bạn yêu thương hay bị u mê, hoặc bởi những lời đường mật, ong bướm, những hàng động chiều chuộng yêu thương lãng mạn thì bạn cũng phải nghĩ đến con. Bạn phải hiểu rằng không có thứ tình nào cao lớn và thiêng liêng hơn tình mẫu tử.
Bây giờ chuyện đã xảy ra theo đúng trình tự như bạn mong muốn. Mặc dù trước khi ly hôn, người chồng của bạn đã bỏ qua, khuyên rủ bạn, chồng bạn không muốn tan vỡ, không muốn con bạn thiếu tình cảm nên mới tha thứ, chứ thật lòng mà nói chẳng còn yêu thương bạn đâu, vì ngoại tình là liều thuốc giết chết tình cảm, tình yêu nhanh nhất bạn à.
Bây giờ bạn đã vui vẻ sống với những điều bạn chọn, bạn có hối hận hay còn thương con, còn chút tình thương với chồng và để chuộc lại lỗi lầm của mình thì bạn nên ở vậy nuôi con. Kể cả anh ấy tha thứ cho bạn thì bạn cũng không tha thứ cho mình, hàng ngày nên niệm phật để sám hối tội lỗi của mình. Vì bạn có đi bước nữa thì cũng chẳng có người đàn ông tử tế và thông minh nào dám chọn bạn làm vợ, chẳng có ai dám đánh bạc khi trao gởi tình cảm, cuộc sống gia đình cho bạn nữa.
Đối với chồng, bạn đừng nói gì cả, mọi thứ đã kết thúc rồi, đừng làm cho anh ấy khó xử khi bạn là mẹ của con anh ấy. Cũng không nên để ý, can thiệp vào cuộc sống riêng của anh ấy bạn nhé. Hãy để cho anh tìm đúng một nửa xứng đáng với tình cảm và hạnh phúc mà lẽ ra anh ấy được hưởng từ lâu. Bạn phải hiểu điều này để không phải mắc sai lầm trong cuộc sống nữa.
Ở trên đời này ngoài gia đình, đàn ông có tốt với bạn, quan tâm, ân cần, nói lời ngọt ngào thương yêu bạn có 2 lý do: Người ta tốt với bạn là chẳng qua người ta lợi dụng bạn về vật chất, xác thịt, không thương yêu gì bạn đâu, mà bạn đánh đổi gia đình, đánh đổi cái đang có để lấy cái chưa chắc đã có. Bạn dám phá ngôi nhà hạnh phúc để xây lâu đài trên cát.
Hai là: Người ta tốt với bạn mà không lợi dụng bạn, là người ta nợ tình, nói chung là duyên và nợ. Chồng bạn đã yêu thương và tốt với bạn, nay duyên đã hết, nợ đã trả xong, bạn đừng làm khổ anh ấy nữa. Cuối cùng tôi muốn nhắc bạn nhớ một điều: "tham ái là nguyên nhân của mọi đau khổ, và chia ly”. Vài lời chia sẻ cùng bạn.
Hằng