From: Quang
Sent: Sunday, August 01, 2010 10:55 AM
Xin chào các độc giả và bạn Vân thân mến,
Mình có đọc được dòng tâm sự của Vân và xin được nói vài lời có giúp ích cho Vân.
Chuyện là thế này trước đây 2 năm em trai mình có đi khám bệnh xuất cảnh tại một bệnh viện ở TP HCM thì sau khi chụp X quang phổi bị bác sĩ phán quyết là lao phổi nghiêm trọng và cho uống thuốc sáu tháng để tái khám.
Trong thời gian đó em tôi có đi những nơi khác để tái khám và bác sĩ cũng cho kết quả như thế. Uống những loại thuốc đó thật kinh, ói lên ói xuống. Và được vài tuần thì không uống nữa vì hết chịu nổi. Em tôi tự làm cam kết để qua nước ngoài trị tiếp.
Sau khi qua nước ngoài thì em trai mình đi khám lại liền, bác sĩ bên đó nói rằng vận động quá sức bị sưng phế quản thôi, không phải lao phổi. Hình chụp của người ta là bằng màu đàng hoàng thấy rất rõ, không phải hình trắng đen như Việt Nam.
Khi về nước chơi, mình có đem lại hình chụp bên đó về cho bác sĩ coi. Coi xong, mấy người đó chỉ biết à a ứ ơi, tại bị bởi vì... Và cả vợ mình cũng bị trường hợp như thế nhưng thôi mình chỉ kể đến đây.
Viết lên những dòng này mong bạn Vân nên kiếm cách nào tự xem lại nhé, không nên tin hết vào bác sĩ được. Chúc bạn may mắn và mau hết bệnh.