From: Trinh Tuan Tu
Sent: Thursday, August 30, 2007 10:13 AM
Subject: Chi da quyet dinh dung chi Thu a!
Chị Thu mến!
Em rất ủng hộ cách giải quyết của chị. Chị không nên buồn và cũng chẳng việc gì phải buồn cả vì anh ấy đã không còn xứng đáng với chị nữa.
Đàn ông là như thế, có lỗi thì lúc nào cũng quấn quít xin lỗi, thề thốt, hứa hẹn, nhưng hãy thử đặt trường hợp ngược lại nếu phụ nữ có lỗi thì họ có dễ dàng tha thứ hay không. Không phải khi là vợ thì mới có quyền này quyền nọ, khi yêu nhau mà không biết tôn trọng hay nghĩ đến cảm giác của người mình yêu là điều vốn không thể chấp nhận được rồi, chứ nói chi giữa gia đình hai bên đã gặp mặt nhau.
Lúc này còn phải tính đến sự tôn trọng đối với người lớn. Anh ta rõ ràng không tôn trọng chị và gia đình chị. Đừng buồn về quyết định của mình chị Thu ạ, bây giờ chưa có được chị mà đã như thế, có được rồi sẽ thế nào?
Anh ấy đã thừa nhận đối với cô ta là chỉ qua đường, vậy liệu anh ấy đã qua đường mấy lần và khi cưới chị rồi còn thích qua đường không? Chỉ có anh ấy mới biết. Người thân của anh ấy cũng thật lạ, họ giới thiệu cô ta cho anh ấy với mục đích gì?
Thật may mắn chị Thu ơi, chị đã phát hiện ra điều xấu trước khi kết hôn, chị nên vui vì những người như thế ta không nên phí thời gian với họ. Khi niềm tin đã không còn thì cũng không nên níu kéo tình cảm làm gì và đã bị một vết thương thì nó luôn luôn để lại sẹo. Như chị đã nói rằng chị cảm thấy anh ấy không sạch sẽ. Đúng đấy chị Thu à, chị không đáng và cũng chẳng việc gì phải bị lây bẩn vì anh ta.
Trên đời này không thiếu đàn ông, nhưng để chọn được người xứng đáng thì hơi khó chứ không hẳn không có chị Thu à.
Chúc chị mau vượt qua buồn phiền để có được niềm vui và sự lạc quan trong cuộc sống chị Thu nhé!