Từ: Toan
Đã gửi: 29 Tháng Sáu 2012 11:14 SA
Tôi theo dõi trên mục Tâm sự thấy quá nhiều chị em than phiền về chuyện bị chồng "bỏ đói". Trong khi thực tế thì số ông chồng bị vợ "bỏ đói" cũng rất nhiều nên tôi có đôi dòng gửi các bà vợ để họ hiểu cho những ông chồng chúng tôi.
Tôi năm nay 39, vợ tôi 34 tuổi, cưới nhau được 5 năm, có một con trai 20 tháng tuổi. Từ ngày vợ tôi có thai cho đến bây giờ khi con trai đã 20 tháng tuổi, nhu cầu chuyện ấy của vợ tôi gần như là không còn.
Năm đầu sau khi cưới, chuyện ái ân rất tốt, các năm tiếp theo mỗi năm vợ chồng tôi thường gần nhau khoảng 5-7 lần và tôi luôn là người phải đi xin. Có những lần tôi “xin” và cô ấy cáu gắt, chửi tôi không tiếc lời. Những lúc ấy cảm giác nhục nhã ê chề làm tôi tự nhủ mình không thể vì “thèm” mà tiếp tục “xin” vợ cho nữa.
Bây giờ nhu cầu “làm chồng” của tôi vẫn bình thường, nhưng vợ tôi thì chẳng còn hứng thú gì chuyện “làm vợ” nữa. Tôi tìm niềm vui trong công việc và chăm sóc con. “Chuyện ấy” thì “nhịn” mãi cũng sẽ quen thôi bạn Minh ạ. Đôi lời cùng bạn. Thân chào và chúc bạn hạnh phúc.