From: Nguyen Bich Ngoc
Sent: Tuesday, June 26, 2007 4:25 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Gui chi Trinh Vy
Đọc tâm sự của chị tôi rất lấy làm thắc mắc và ngạc nhiên. Tại sao trước khi đăng ký kết hôn, anh chị đã có một thời gian quen nhau và yêu nhau cho đến ngày lấy nhau, chị đã rất yêu anh ấy mà chỉ sau khi khi kết hôn 3 tháng là chị hết còn yêu anh. Trong khi đó anh ấy vẫn yêu chị và tốt với chị?
Tôi nghĩ vấn đề phải được đặt ra là ở nơi chị! Chuyện tình cảm, tình yêu không phải là chuyện trò đùa. Người ta có thể thay đổi quá nhanh như vậy đâu!
Chị Trinh Vy à! Tôi xin phép được nói thẳng, tôi nghĩ con người chị có "vấn đề" thật sự! Có thể là chị bị bệnh tâm lý nào đó chăng? Chị nên đi bác sĩ tâm lý xem họ có giúp được chị gì không? Hoặc có thể chị chưa biết là thực sự chị muốn gì! Người ta không thể nào mới yêu đây cả năm rồi đùng một cái hết yêu, nhất là chị không để ý, quen biết một người đàn ông khác, chị không có ngoại tình. Tôi thấy rất làm lạ đó!
Còn nếu chị có điều gì không bằng lòng ở anh ấy thì phải nói ra. Nếu chị quen một người đàn ông khác và chị thay lòng đổi dạ, ngoại tình trong tư tưởng thì người ta còn biết rõ nguyên nhân, đằng này chị không có người khác mà tình cảm tự dưng thay đổi thì chắc chắn chị có vấn đề về tâm lý rồi.
Nhiều khi chị không biết rõ chị muốn gì và tôi chắc chắn nhiều người có hạnh phúc trong tay mà không bao giờ biết là mình đang có hạnh phúc. Khi nó bay khỏi tầm tay rồi lúc đó mới nuối tiếc vô cùng thì đã quá trễ. Tôi nghĩ chị thử xa anh ấy một thời gian đi, có thể là vài ba tháng để chị xét lại lòng mình xem thiếu anh ấy chị sẽ ra sao?
Đó cũng là cách để chị biết chị muốn gì và chị có biết yêu hay chưa. Chúc chị sáng suốt nhận ra tình yêu chân tình của anh ấy chứ không phải là một ảo vọng tình yêu mà chị đang có trong sự vô thức của chị.
N.B.N.