Tôi là kỹ sư cơ khí, 27 tuổi, sinh ra trong một gia đình nông dân cơ bản, nhà không khá giả gì nhưng anh em trong gia đình luôn yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Tôi có bốn chị gái đều lập gia đình, một cậu em trai không được bình thường, em bị động kinh từ nhỏ và có phần ngây dại. Chị em tôi thường nhắn nhủ nhau rằng phải thương yêu chăm lo cho em vì em gánh tội cho cả nhà. Tôi cũng thế, thương em rất nhiều nhưng không chia sẻ được gì cả.
Chuyện không có gì để nói khi tình yêu thương của tôi được san sẻ phần lớn cho một người em trai con chú ruột (năm nay em 23 tuổi). Hai anh em tôi có nhiều kỷ niệm đẹp về tuổi thơ khi còn là những đứa trẻ, những háo hức được gặp nhau mỗi khi tết đến hè về. Em về quê ông nội nơi tôi ở để anh em cùng đi câu cá, chẹn những con mương để tát bắt, rồi cùng hái sim, thả diều, chọi cỏ gà...
Thời gian trôi qua, anh em chúng tôi ít có dịp gặp nhau, phần do xa cách, phần vì bài vở học hành thi cử, rồi mỗi người một hướng, anh ở Nam em ở Bắc, hiếm có dịp gặp nhau từ đó. Đợt vừa qua, nhân dịp về quê thăm bố mẹ, tôi gặp thằng em trong hai ngày ngắn ngủi, anh em không có thời gian hàn huyên nhiều. Em cũng ít nói, cảm giác trong tôi rằng sợi dây gắn kết tình anh em còn bền chặt lắm, đẹp nữa, nói chuyện với em tôi luôn thấy được sự bình an trong lòng.
Vào lại Nam, tự hỏi mình sao bố mẹ tôi không nhớ mà lại nhớ em họ đến kỳ lạ, chắc tại tôi thiếu thốn tình cảm của anh em trai chăng? Nhà Phật nói: “Biết đến nhau là một điều tốt, làm anh em thân tộc là một điều lành, yêu thương nhau như anh em ruột là điều quá tuyệt vời rồi”. Tôi muốn nhắn nhủ tới em: “Dù khoảng cách địa lý như nào anh vẫn dõi theo và cầu an cho em. Em hãy sống tốt cho bố mẹ vui, anh cũng vui lây. Anh xem em như em trai ruột thịt, yêu thương sẻ chia với em vô điều kiện…
Tình cảm của tôi dành cho em họ như vậy đó, không tính toán, không vụ lợi nhưng còn băn khoăn rằng: Liệu tôi có đi ngược với tự nhiên, xã hội Việt khi mọi người xem tình anh em ruột là tất cả? Liệu có tình anh em nào đẹp hơn, vượt lên trên mối liên hệ ruột thịt chăng? Rất mong được mọi người chia sẻ quan điểm về tình anh em.
Huy