From: Giang Thu
Sent: Thursday, August 09, 2007 11:09 AM
Subject: Gop y voi Mai ve chuyen ban trai xem phim sex
Tôi rất thông cảm với chuyện Mai thấy bị “sốc” khi bạn trai tỉnh bơ xem phim trước mặt. Nếu người bạn trai đó thực sự hiểu Mai là một người mô phạm như vậy thì anh ấy nên tắt đi ngay rồi khi khác xem tiếp… một mình. Tuy nhiên, có thể anh ấy không muốn giấu giếm một chuyện hết sức bình thường như vậy.
Tôi phải khẳng định ngay rằng theo quan điểm của tôi, Mai dù có nặng lời, nhẹ lời, hay giận dỗi cỡ nào thì cũng không thể buộc anh ấy phải thôi xem phim sex được. Ngoài việc đó là quyền tự do cá nhân (đọc gì, xem gì, nghĩ gì là quyền riêng của mỗi người, dù có là người mình yêu chăng nữa), đó còn là một nhu cầu bắt buộc đối với đàn ông và không liên quan tới đạo đức.
Tôi rất đồng tình với bài viết “Mai nên tìm người khác” của bạn Anh Anh. Tuy vậy, nếu tìm người khác, tôi e ngại rằng Mai cũng sẽ chỉ rơi vào tình trạng “khuất mắt trông coi” nếu vẫn giữ các quan niệm quá cứng nhắc như hiện giờ.
Chồng tôi yêu tôi khi tôi còn là sinh viên và hai người lấy nhau trên cơ sở những tình cảm rất nghiêm túc và chân thành. Chồng tôi hơn tôi 5 tuổi, không những chững chạc mà còn rất điềm đạm và ít nói. Trong cuộc sống hằng ngày, anh ấy không bao giờ cợt nhả hay làm những điều khiến tôi thấy mình bị coi thường.
Nhưng riêng trong tình dục, tôi và anh vẫn thường cùng xem phim “nóng” với nhau một cách rất tự nguyện. Bản thân tôi không thích phim sex hạng 3 vì nó thường quá tục hoặc “phô”, nhưng đôi lúc vẫn thường xem cùng anh vì anh muốn như vậy. Tôi cũng chẳng thấy khó chịu gì.
Tuy nhiên, khi cùng xem những bộ phim với những cảnh nóng rất nghệ thuật, có cốt truyện hấp dẫn (ví dụ như bộ phim rất quen thuộc là Killing me softly hay The Lover) thì cả hai đều thấy rất hạnh phúc. Tôi không hề xấu hổ khi công nhận rằng mình chủ động sưu tầm không ít DVD erotic nổi tiếng để hai vợ chồng cùng xem.
Tôi đồng ý rằng tình yêu phải nghiêm túc và phải có niềm tin. Cái này không phải chỉ một mình Mai cảm thấy. Tuy nhiên, những quan niệm quá “nghiêm túc” có thể trói buộc con người vào những cái hộp đạo đức ngớ ngẩn khiến cho cuộc sống hôn nhân thiếu đi sự gần gũi và trở nên hết sức mệt mỏi.
Đặc biệt là hiện giờ, tuy đã sắp cưới mà Mai lại có cảm giác “ghê tởm” chỉ vì một hành vi cực kỳ “con người” của bạn trai thì sau này, có lẽ Mai sẽ tiếp tục có cảm giác “ghê tởm” với nhiều chuyện khác.
Tôi cho rằng Mai có thể yêu hoặc bỏ bạn trai tùy theo cảm xúc của bạn. Tuy nhiên, bạn nên “mềm hóa” các quan niệm của mình về tình dục và sự chia sẻ trong hôn nhân. Tôi tin chắc điều đó sẽ làm bạn hạnh phúc hơn.
P.L.G.