From: anh nguyen
Sent: Friday, June 18, 2010 2:15 PM
Tôi đã có một thời gian ở trong hoàn cảnh giống như bạn Hạnh. Tôi cũng nhận được những tin nhắn ẩn danh hỏi thăm, thoạt tiên tôi chỉ cho đó là một trò đùa vui và trả lời để đoán xem đó là nhân vật nào, biết đâu đó là một người bạn tinh nghịch nào của tôi lâu ngày đây hay là người trong mộng đang muốn làm quen với tôi.
Tuy nhiên sau một vài ngày có vẻ trò đùa này không phải chỉ giữa tôi và người nhắn tin đầu tiên mà đã có nhiều người tham gia. Tôi biết điều đó và không trả lời những tin nhắn kia nhưng có vẻ mọi việc không yên ổn như mong đợi. Tôi thường phải nghe những cuộc gọi ẩn danh với giọng nói thật bất lịch sự và những tin nhắn rác tràn ngập điện thoại của tôi (trước đây thi thoảng tôi mới nhận được tin nhắn này). Tôi đã phải tắt máy một thời gian. Với tôi đến nay mọi chuyện đã trở lại bình thường, không còn thấy tin nhắn lạ vào máy trừ mấy tin quảng cáo lâu lâu vẫn vào máy tôi.
Với bạn Hạnh khó xử hơn vì người nhắn tin là bạn trai cũ đã rõ. Bạn trai bạn Hạnh đã có thời gian lợi dụng Hạnh nhưng hai bạn đã có một thời gian "yêu nhau", việc bạn trai nhắn tin đe dọa Hạnh đòi được chiều do suy nghĩ thiển cận của anh ta. Tuy nhiên Hạnh không muốn anh ta kể những tình cảm giữa hai người cho người nhà biết thì Hạnh phải trả lời và giải thích cho anh ta về tình cảm giữa hai người đã không còn và Hạnh không còn là của anh nữa.
Theo tôi với sự trả lời thẳng thắn và có tình có lý thì anh bạn đó sẽ không quấy nhiễu bạn nữa đâu, chứ đừng vội dùng bàn tay hình sự để giải quyết chuyện tình cảm, nhất là giữa hai người yêu nhau nay muốn có được nhau như trước kia.
Chúc bạn sẽ không phải đau đầu với những chuyện tình cảm cũ nhé!