From: ngan le
Sent: Saturday, May 10, 2008 8:54 PM
Subject: Hãy luôn tin tưởng chị Lan nhé
Chị Lan thân mến!
Tôi cũng có gia đình và tôi rất thông cảm với chị. Thật là khó khăn để quên quá khứ phải không chị? Nhưng nếu sống mãi với quá khứ đau buồn thì không nên chút nào. Dẫu biết rằng ngày nay chuyện chăn gối đã có nhiều cái nhìn thoáng hơn, nhưng chính vì sự thông thoáng đó có khi lại là một cơ hội tốt để nhiều người có thể ngụy biện cho hành động không chung thủy của mình.
Quan niệm của tôi thì khác, tình dục là kết quả của tình yêu. Có ai dám chắc rằng người chồng phóng túng sẽ yêu thương một người vợ lăng nhăng. Cũng đừng bắt chúng tôi nhắm mắt bỏ qua, vì điều đó chỉ có thể làm với người ngoài. Đã là vợ chồng thì phải sống vì nhau.
Người phụ nữ Việt Nam rất chung thủy và dĩ nhiên họ cũng muốn người bạn đời của mình cũng thế. Tôi biết chị đã rất sốc khi biết được sự thật, nhưng chị cũng rất may mắn là anh ấy đã thú nhận với chị đấy. Nếu anh ấy không nói thì suốt đời này anh ấy sẽ bị lương tâm cắn rứt, vì anh ấy rất yêu chị. Sự nông nổi ai cũng có thể mắc phải, nhưng quý hơn cả là biết nhận lỗi và sửa chữa.
Qua lời của chị tôi cảm nhận được rằng gia đình chị rất hạnh phúc, anh ấy rất yêu thương chị. Chị đã cho anh ấy sự tin tưởng tuyệt đối và nghĩ rằng anh ấy rất "trong sạch", chính vì thế chị cứ bị ám ảnh mãi quá khứ ấy. Tôi cho rằng anh ấy rất can đảm và thật lòng ân hận.
Không phải người đàn ông nào cũng dám thú nhận thế đâu chị ạ. Họ sẽ nói rằng đó là bình thường và thuyết phục mọi người xung quanh suy nghĩ như họ. Là bình thường sao, nếu như biết rằng việc làm đó sẽ khiến người yêu mình đau khổ. Bình thường sao, nếu tất cả mọi người đều quan hệ lăng nhăng. Gia đình sẽ ra sao? Và hạnh phúc muôn đời là một dấu chấm hỏi? Chẳng qua là họ muốn thỏa mãn nhu cầu sinh lý và chứng tỏ mình bản lĩnh trong chuyện đó với người khác thôi - một hành động đuổi hình bắt bóng chẳng có mục đích gì rõ ràng cả.
Một người làm sai sẽ luôn tìm cách biện minh cho hành động của mình. Tôi không tin một người đàn ông đã sai sẽ không hối hận và chấm dứt những mối quan hệ ngoài luồng đó. Những người như thế không có bản lĩnh, giá trị một con người quan trọng là thắng được chữ "con" và hoàn thiện được mình trong chữ "người".
Chồng chị đã xử sự rất "tình" và rất "người". Hãy nhìn và ôm anh ấy vào lòng mình chị sẽ thấy chị là một người rất hạnh phúc vì đã biết tha thứ để vun đắp cho tương lai. Tôi tin việc anh ấy có làm việc gì xấu nữa hay không thì linh tính người vợ sẽ mách bảo cho chị biết, hãy an tâm nhé! Còn tôi thì không tin anh ấy sẽ tái phạm đâu!
Tôi và chồng tôi yêu nhau 7 năm, cưới nhau hơn 1 năm nay. Tình cảm chúng tôi rất tốt, cũng như chị ai cũng nói chúng tôi hạnh phúc. Những chuyện nhỏ nhất chúng tôi cũng chia sẻ với nhau, những chuyện về cảm xúc khi thăng hoa, về cách nuôi con sau này... Chúng tôi sẽ hướng cho con độc lập từ bé, hiểu biết về tình dục và giá trị thiêng liêng của nó.
Cuộc sống sau này sẽ càng phức tạp hơn thế hệ chúng ta, chúng ta không thể sống thay cho con trong khi chuyện tình dục buông thả, phóng túng bên nước ngoài du nhập vào nước ta như một đống phế thải khổng lồ. Chị Lan có biết tại sao tôi nói thế không? Bởi vì bên nước ngoài người ta đã chán ngấy cách sống tự do, phóng đãng ấy rồi - họ đang muốn có cuộc sống đầm ấm như người châu Á mình đấy chứ! Thế mà ở nước mình mấy cậu ấm, cô chiêu ngày nay lại "nhặt rác" của người ta mà cứ bảo là thơm cơ đấy!
Nói cho chị vui thôi, tôi thật lòng chúc phúc cho anh chị. Hãy tin anh ấy như chị từng tin và tôi tin chị sẽ hạnh phúc khi cho đi niềm tin đó. Sau này chị sẽ hãnh diện nói với con mình rằng: "Cha con là một người đàn ông rất bản lĩnh, một người đàn ông khi sai đã dũng cảm nhận lỗi và sửa chữa lỗi lầm của mình".
Thân chào chị!