From: Lan Chi
Sent: Thursday, August 02, 2007 2:19 PM
Subject: [VnExpress] Toi cung dang roi vao tinh trang cua chi Le
Đọc những dòng chị Lê viết, tôi thấy thật giống với tình trạng của mình. Chỉ khác là lý do của chồng tôi đưa ra là rõ, nhưng đằng sau đó, lý do thật sự thì không rõ. Anh tuyên bố ly thân với tôi vì do con tôi quá ham chơi máy tính, anh cho rằng tôi dạy con không tốt nên khi nào tôi dạy con ngoan anh ấy mới tình cảm lại.
Vợ chồng tôi ngủ riêng, điều mà trong nhiều năm chung sống chưa bao giờ xảy ra. Ngủ riêng nên chuyện vợ chồng không có. Anh nói với tôi rằng "bỏ" tôi (tức không ngủ với tôi) anh cũng rất tiếc, bởi tôi và chồng rất hòa hợp về tình dục và rất thường xuyên. Lúc nào chúng tôi cũng cảm thấy tràn đầy thỏa mãn, hạnh phúc mỗi lần bên nhau.
Cũng có lúc anh cho rằng tôi có nhu cầu được gần chồng nên anh ấy lại gần gũi tôi. Nhưng không còn vuốt ve, không còn say đắm, không còn nụ hôn. Quan hệ xong anh lại đi ngủ riêng. Anh nói là do ham muốn tình dục nên không kiềm chế được, chứ xong rồi anh lại ân hận vì đã làm thế. Anh bảo thà lúc nào muốn anh vào nhà tắm là xong.
Tôi hỏi anh đã có ai chưa, anh bảo không có ai. Nhưng tôi lại nghe mọi người nói anh đang vụng trộm với một nữ đồng nghiệp xinh đẹp nhưng chán chồng và bị chồng chán. Liệu họ có gì như với tôi không, tôi hy vọng là không có. Thậm chí cách đây một tuần, cũng từ chuyện con trai mải chơi điện tử, anh còn nói rằng thật là khổ, do thèm muốn thì ngủ với cô, nhưng ngủ xong lại thấy tủi nhục.
Trong khi đó, tôi vẫn cảm phục và kính trọng anh khi biết anh chưa làm những việc như thế trong những hoàn cảnh có thể làm và phải làm như thế... Vậy, tôi có đáng bị vậy không? Liệu cách nhau lâu ngày tôi có hết nhu cầu tình dục? Tôi cảm thấy mình đã hình như không còn ham muốn nói chung, và ham muốn chồng do phải kìm nén lâu ngày. Nếu thế tôi có hết tình cảm với anh không?
Chị Lê, chị em mình đều là phụ nữ. Lấy chồng những mong được một chỗ dựa tinh thần, được gục đầu vào vai khi gặp khó khăn, được nắm tay nhau đi khi hạnh phúc, được sống và hưởng thụ cuộc sống với người yêu của mình, được gối tay chồng để ngủ yên hằng đêm. Vậy mà những niềm vui giản dị ấy, đang hiếm quá...