From: Nguyen Thuy Linh
Sent: Friday, June 08, 2007 9:54 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Chia se voi chi Nhu Quynh
Chị Như Quỳnh thân mến,
Cũng là người phụ nữ, tôi hiểu nỗi khát khao làm mẹ. Từ khi còn là con gái, tôi đã nghĩ rằng con cái là gia tài lớn nhất, là thứ tình yêu bình dị, nhưng rất thiêng liêng. Lấy chồng, tôi có con ngay và cũng trải qua những ngày tháng nghén khủng khiếp.
Hạnh phúc làm mẹ quả là không gì kể xiết, con trai tôi chào đời khỏe mạnh và cháu đã được gần 2 tuổi. Niềm vui làm mẹ, tình yêu dành cho con tôi đã được trải nghiệm.
Giờ đây, tôi đang có bầu được gần 6 tháng, cũng đang trải qua những ngày tháng phải nói là khủng khiếp vô cùng vì nôn nghén, vì những cơn vật vã và những vấn đề tâm lý.
Nhưng điều tôi đau khổ là, con gái tôi đang ở trong bụng có nguy cơ phải bỏ. Tôi đã làm xét nghiệm nhiễm sắc thể, kết quả là chuyển đoạn NST. Cháu sinh ra bình thường, nhưng sau này sinh con rất khó. Tôi dằn vặt nhiều lắm.
Nên với nỗi đau của chị, tôi cũng hiểu phần nào. Chị hãy cố gắng hết sức có thể, vì có những bà mẹ 45 tuổi vẫn sinh con mà.
Nếu không, chị hãy nhận một đứa trẻ về nuôi, dồn hết tình yêu thương cho nó, chăm sóc nó. Tôi tin sau này chị sẽ được đền đáp, hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị.
Còn tôi, tôi đã khóc nhiều lắm, đã suy nghĩ và ám ảnh nhiều, nhưng tôi đang cố gắng suy nghĩ tích cực để mình được thảnh thơi và tâm lý được giải tỏa hơn.
Chúc chị hạnh phúc.