From: Nguyen Van Ha
Sent: Sunday, September 02, 2007 1:02 AM
Subject: Toi khong the khong co 2 nguoi yeu
Kính gửi mục Tâm sự,
Tôi thấy gần đây có rất nhiều bạn đọc phàn nàn về việc chồng không chung thuỷ. Tôi cũng rất phân vân và mong có vài lời mong các bạn góp ý cho tôi.
Tôi là nam giới, năm nay 30 tuổi. Tôi đã có người yêu từ 3 năm qua. Theo quan điểm thông thường, tôi rất có trách nhiệm với người yêu, chăm lo cho cuộc sống của em và luôn cố gắng làm em vui, an ủi dỗ dành mỗi khi em dỗi tôi. Theo như bên ngoài nhận xét và cũng tự chính em nghĩ thì em rất hạnh phúc và tôi rất biết chiều bạn gái.
Thế nhưng trong tâm trí tôi luôn giày vò, tôi không thể nào không nghĩ đến thêm một vài người con gái khác. Tại bất kỳ thời điểm nào tôi cũng cần có một người con gái nào khác để nói chuyện, để ngọt ngào, để có cảm xúc sâu lắng. Tôi cũng luôn có những cảm xúc đấy với người yêu của tôi. Hoàn toàn không có chuyện tôi chán người yêu, nhưng dường như một người yêu với tôi không đủ.
Tình cảm của tôi với người con gái khác không phải người yêu hoàn toàn không phải về vấn đề tình dục. Tôi luôn kiềm chế không để đi quá trớn bao giờ. Tuy nhiên tôi luôn cảm thấy thiếu, buồn và có một khoảng trống trong tâm trí nếu tôi chỉ có một người yêu. Dường như lúc nào tôi cũng muốn chia sẻ, muốn ngọt ngào và đi bên cuộc đời một người con gái khác.
Các bạn đừng vội nghĩ tôi là người ăn chơi. Tôi học vị khá cao, công việc tham vọng và đầy hấp dẫn. Nhưng tôi không thấy thoải mái với những nhu cầu tình cảm của mình.
Tôi tất nhiên không dám nói những điều này với bạn gái tôi. Chắc em khó chấp nhận. Nếu xét theo quan điểm thông thường thì tôi là người không chung thuỷ. Nhưng tôi vẫn yêu và chăm sóc bạn gái tôi và em rất hạnh phúc. Nhưng làm sao tôi giải quyết được sự giằng xé trong tâm trí và tình cảm của tôi.
Kính mong quý độc giả cho tôi ý kiến.
Hà
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).