From: Doan Du
Sent: Tuesday, May 29, 2007 5:02 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Chi Vy dang danh mat chinh minh
Thân gửi chị Vy!
Trước hết xin chuyển đến chị sự cảm thông vì những dằn vặt mà chị đang phải trải qua. Mặc dù là người khác giới, nhưng bản thân tôi cũng từng trải nghiệm những điều tương tự. Phải thừa nhận rằng chúng ta là con người, đời sống tình cảm vô cùng phức tạp. Một điểm nữa là luôn tồn tại lòng tham trong mỗi con người, thậm chí ngay cả trong chuyện tình cảm nữa. Điều quyết định nhất tạo nên sự khác biệt ở mỗi cá nhân là chúng ta có lý trí và lòng quyết tâm hay không mà thôi.
Tôi không đưa ra lời phán quyết đối với hành động của chị, vì trong chuyện tình cảm không ai có lỗi cả. Bản chất của nó là sự tự nguyện giữa nam và nữ. Bản thân chị, chồng chị và người thứ ba đó đều không có lỗi.
Tuy nhiên, điều giúp chúng ta được coi là con người là ở chỗ chúng ta có lý trí, biết nhận thức và hành động làm sao để không đánh mất chính bản thân mình. Phải nói thật với chị, tôi đã vô cùng khó khăn mới dứt ra khỏi những cám dỗ và bột phát tình cảm của bản thân. Hãy đặt mình vào địa vị của chồng chị, của con chị và suy ngẫm. Liệu có tàn nhẫn không nếu họ phải chịu đựng những đau khổ do mình gây ra?
Tình yêu là nhân tố quan trọng nhất để duy trì hạnh phúc gia đình, nhưng cùng với thời gian nó cần phải được củng cố bằng cách mỗi bên phải luôn làm mới chính bản thân mình, tích cực quan tâm và thể hiện sự quan tâm đến đối phương. Chị vẫn còn yêu chồng con chị, nhưng liệu chị đã tự suy ngẫm lại xem mình đã làm được gì để vun vén cho tình yêu, cho gia đình nhỏ bé của chị tốt đẹp hơn lên chưa? Hãy nghĩ đến những chuyến du lịch dã ngoại, đề nghị chồng sắp xếp thời gian đi thăm họ hàng, làm những việc có ích thay vì ngồi và suy diễn với đời sống nội tâm.
Điều tôi muốn khuyên chị từ kinh nghiệm bản thân mình: hãy sống như ta có thể, đừng sống như ta muốn. Hãy xác định cho mình một lập trường vững vàng, đừng đứng núi này trông núi nọ, nếu không chị sẽ mãi là một con còng gió, sẽ lại bị cuốn vào một vòng xoáy khác mạnh mẽ hơn đấy. Đừng đánh mất chính bản thân mình.
Xin chúc chị sớm tìm được sự thanh thản trong tâm hồn!