From: Hera
Sent: Tuesday, September 04, 2007 12:08 PM
Subject: Hon ai het, chi Nga biet minh can gi?
Tôi cũng là phụ nữ, năm nay tôi đã 36 tuổi, tôi kết hôn năm tôi 27 tuổi, con trai tôi vừa vào lớp 1, cháu lễ phép, rất thương mẹ và rất chăm học.
Đoạn đầu câu chuyện vợ chồng của tôi giống y hệt câu chuyện của chị Linh Nga. Khi tôi ở vào hoàn cảnh của chị, tôi đã tốn rất nhiều tiền để hỏi bác sĩ tâm lý xem chồng tôi mắc bệnh gì, trong khi chính chồng tôi đang là một bác sĩ phẫu thuật có tay nghề khá. Tôi không còn đủ sức để bực tức hay gây sự cãi cọ với chồng nữa, thêm vào đó là cảm giác sợ bệnh tật, nên chuyện quan hệ vợ chồng cũng tự nhiên mất dần từ lúc nào tôi cũng không để ý.
Tiếp sau đó chúng tôi sống lặng lẽ, tôi dồn hết tâm trí cho công việc và chăm sóc con. Tôi bắt đầu có những thành công đáng kể trong công việc, sức khỏe của hai mẹ con dần khá hơn, tôi và con trở nên rất đẹp, lúc này tôi cảm thấy bản thân sạch sẽ và tinh khôi trở lại (khi tôi phát hiện chồng tôi sống trong tình trạng đó, lúc nào tôi cũng có cảm giác nhơ nhuốc, bẩn thỉu, ghê ghê và bệnh tật rình rập).
Sau đó một năm, tôi thật sự cảm thấy mình trưởng thành, bền vững, cứng cáp trước những sóng gió của cuộc đời. Tôi có một công việc tốt, thu nhập cao và ổn định, hai mẹ con có một cuộc sống vật chất đầy đủ và sung túc. Lúc này tôi không còn vấn vương về những vấn đề của chồng nữa và dường như con trai tôi (gần 4 tuổi) cũng cảm nhận được vấn đề của bố mẹ.
Cháu có những suy nghĩ lớn hơn tuổi, cháu bận bịu với những giờ tập đàn, học tiếng Anh và tiếng Việt. Cháu mải mê với những bản nhạc cho các chương trình độc tấu piano ở trung tâm. Cháu không hỏi han gì về bố nữa, cháu gần như quấn quít với mẹ hoàn toàn trong những thời gian rảnh rỗi của hai mẹ con.
Chúng tôi chẳng có thời gian để buồn hay ca cẩm phàn nàn về bố cháu. Thời gian này tôi cảm nhận được đầy đủ và thật sự thế nào là một cuộc sống lành mạnh và trong sáng, thế nào là tình cảm chân thành và thuần khiết của loài người.
Cuối cùng tôi đã lặng lẽ đơn phương gửi đơn ly hôn ra tòa, tôi đủ thanh thản để kể ra toàn bộ câu chuyện vợ chồng của tôi với thẩm phán. Tôi đã nói lên những cảm xúc và suy nghĩ của mình về những hành vi của chồng tôi. Thẩm phán lắng nghe và thấu hiểu được tình trạng hôn nhân của tôi và đã đưa ra phán quyết hợp lý là chấp thuận đề nghị ly hôn của tôi trong một khoảng thời gian sớm nhất.
Qua câu chuyện của tôi, chị hãy lựa chọn cho mình giải pháp sáng suốt nhất. Tôi tin rằng, thời nay, một phụ nữ có trình độ học vấn cao, nghị lực, sự chăm chỉ, sẽ không lựa chọn cho mình và các con một môi trường sống bầy đàn, thiếu văn minh như chị đang sống. Và những phụ nữ như vậy sẽ không mấy khó khăn để tạo dựng cho mình và các con một cuộc sống lành mạnh và đầy đủ.
Chúc chị sớm tìm thấy hạnh phúc thật sự của mình và tạo dựng được một môi trường sống lành mạnh cho các con thân yêu của chị.