From: T.H.D
Sent: Friday, October 12, 2007 11:11 AM
Subject: Chia se cung ban
Chào An Thư!
Trước tiên tôi rất thông cảm và hiểu tâm trạng của em, vì trước đây tôi cũng ở trong hoàn cảnh như vậy nhưng mới chỉ hò hẹn đi uống cà phê hay câu cá... Tình cảm của tôi cũng mãnh liệt lắm nhưng phải kiềm nén những xúc cảm của bản năng. Cả hai chúng tôi đều là những người có học cũng chẳng kém gì em.
Bản thân tôi là đàn ông chẳng bị thiệt gì, nhưng nếu đi quá đà, lương tâm tôi sẽ bị nguyền rủa. Mọi chuyện đã trở nên tốt đẹp cho cả hai chúng tôi khi chấm dứt các cuộc hẹn rất nguy hiểm.
Tại sao tôi nói là nguy hiểm, vì tôi biết được sự tham lam của đàn ông về tình dục. Cho dù một lần, hai lần hay vài tháng gần nhau, trí năng của bạn tạm thời thắng được bản năng của mình. Nhưng điều đó nó chồng chất thêm những tình cảm yêu thương mà bạn tạo ra, tình cảm ấy càng lớn lên bao nhiêu thì trí năng sẽ bị bản năng đánh gục.
Bạn sẽ là người phá vỡ hạnh phúc của người khác. Vậy bạn có hạnh phúc được không? Rồi bạn bè, gia đình, xã hội nhìn bạn với cái nhìn như thế nào?
Nếu sau này bạn có con, bạn sẽ hiểu được sự đau khổ của bậc cha mẹ khi con mình không hạnh phúc dù rất thành công trên đường công danh.
Tôi không dám khuyên hay góp ý điều gì vì chúng ta phải chịu trách nhiệm cho hành vi và quyết định của mình. Nhưng tôi tin rằng bằng sự thông minh, hiểu biết Thư sẽ có chọn cho mình lối đi tốt nhất.
Chúc Thư thành công và hạnh phúc.