Từ: Nguyên
Đã gửi: 22 Tháng Sáu 2012 1:21 CH
Gửi các anh chị độc giả!
Lời đầu tiên Nguyên xin cảm ơn tất cả các anh chị em, các cô, các bác đã chân thành động viên, góp ý và chia sẻ với tâm tư của Nguyên. Khi viết những dòng tâm sự đó, Nguyên không nghĩ rằng sẽ nhận được nhiều lời động viên, tư vấn và chia sẻ như vậy. Và Nguyên cũng không ngờ rằng, cũng có rất nhiều anh chị em có cùng hoàn cảnh với mình.
Từ hôm phát hiện vợ chat sex đến nay, Nguyên đã sốc rất nặng, tưởng chừng không thể tha thứ được cho vợ. Nhưng khi bình tĩnh suy xét, mình thấy rằng vợ tuy có phạm sai lầm, một sai lầm rất lớn nhưng cô ấy chưa đi quá giới hạn, và thực tế cũng chưa bao giờ xảy ra. Trên hết cô ấy biết ăn năn, hối hận, biết nhận lỗi và xin chồng tha thứ, xin chồng cho một cơ hội để sửa sai.
Cuối cùng, Nguyên biết rằng tình yêu dành cho vợ vẫn còn nên đã quyết định tha thứ tất cả cho cô ấy, để bảo ban, chia sẻ, yêu thương và song hành cùng vợ trên con đường xây dựng hạnh phúc gia đình.
Một số anh chị đặt câu hỏi nghi vấn rằng liệu đứa con hiện tại của vợ chồng Nguyên có thực sự là con của mình? Nguyên xin khẳng định đó là đứa con tuyệt vời của mình, nếu không có cháu, mình tin không đủ nghị lực và tình yêu để tha thứ cho vợ.
Có người nói mình quá nhu nhược, quá vị tha nên bị vợ cắm sừng. Nguyên công nhận là mình rất vị tha, nhưng không nhu nhược. Con người ai cũng có lòng vị tha, nhưng nó có phát huy hay không thì lại phụ thuộc vào tình cảm mà chúng ta dành cho nhau.
Sau sự việc này, Nguyên thấy vợ đã thay đổi nhiều, từ việc ăn năn, hối lỗi, tự vấn bản thân đến việc hành động nhằm lấy lại niềm tin, lấy lại tình yêu của chồng. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người. Rất cảm ơn bác Thanh Hằng đã tặng cháu một bài thơ rất hay.