Từ: ngoc nguyen
Đã gửi: 06 Tháng Năm 2011 7:41 SA
Chào anh Long!
Tôi có đọc bài tâm sự và hiểu tâm trạng của anh. Tôi cũng là người trong hoàn cảnh của anh, năm nay cũng 32 tuổi, do lúc đầu cuộc sống tôi không được hạnh phúc và do tinh thần yếu thế sao đó, tôi đã yêu một người làm chung, anh ta là sếp của tôi. Tuy nhiên mọi công việc của anh đều do tôi giúp đỡ và ủng hộ. Lúc đầu anh cũng yêu tôi, tôi cũng thật hạnh phúc vì có anh, và tệ nhất là tôi không hề thấy mình lạc hướng, mặc dù tôi cũng trọn vẹn với chồng và con.
Chúng tôi đã có một đứa con, mọi chuyện làm tôi tỉnh giấc khi tôi mang thai đứa con đó, anh ta quay lưng, bỏ tôi. Tôi thật đau khổ vì tôi yêu anh ta thật, yêu hơn bản thân mình. Nhưng lúc này tôi mới rõ tính tình anh ta, anh ta thật bộp chộp, không có bản lĩnh của một người đàn ông thật sự. Khi gặp khó khăn, rắc rối trong công việc thì anh lại nhỏ nhẹ xin tôi tha thứ, tôi bên anh, giúp anh mọi việc. Sau khi được tốt thì anh lại ngoảnh mặt và tôi đau khổ điện thoại tìm anh thì anh đủ lời xúc phạm, miệt thị tôi.
Kể từ ngày anh ấy đối xử tệ với tôi như thế đến nay đã 2 năm, và cũng rất nhiều lần anh bỏ tôi rồi lại xin lỗi khi cần tôi. Đến bây giờ thì cuộc sống vợ chống tôi tốt hơn rất nhiều, tôi cũng đã hiểu và thấy người đàn ông này không đáng để tôi buồn và quyến luyến, vì ích kỷ bản thân mà anh lợi dụng, đùa giỡn tình cảm tôi. Tôi thấy anh rất tồi tệ so với tình cảm mà tôi dành cho anh, nhưng tôi vẫn không thể quên được anh.
Mỗi khi anh gặp rắc rối là tôi cũng lại lo lắng, còn anh ta thì cũng cần tôi giúp lúc đó, nhưng sau khi khắc phục được thì là trở mặt, dùng lời lẽ xúc phạm để tôi bỏ đi, không qua lại với anh ấy.
Anh Long à, tôi nói đây một phần cũng mong anh và bạn đọc chia sẻ với tôi, một phần để anh hiểu rằng, vì cảm giác lạ hay vì một sự đồng cảm, ăn rơ trong công việc nên anh có cảm giác vậy thôi. Thực chất khi anh đến với cô ấy đi nữa thì chỉ khổ cho cô ấy và không những thế sẽ tan vỡ hạnh phúc của anh. Tôi và anh ấy vẫn làm chung, tôi vẫn còn quan tâm anh ấy, nhưng giờ tôi sẽ cố gắng quên đi tất cả những gì về người đàn ông mà tôi từng yêu thương, từng kính trọng, sẽ sống thật tốt với gia đình mình.
Chúc anh Long sớm có được quyết định đúng đắn với mình.