From: Hien Mai
Sent: Saturday, November 03, 2007 3:26 AM
Subject: Gui toa soan: Chieu chong luc met moi
Tôi là một phụ nữ đã kết hôn được gần 3 năm. Đã có thời gian tôi gặp trục trặc về vấn đề ham muốn với chồng (thời gian này chúng tôi hay cãi cọ nhau) và tôi thấy thấu hiểu cho chị. Không biết chị có giống tôi hay không, nhưng sự lãnh cảm của tôi trong thời gian đó thực chất bắt nguồn từ một lần tôi mệt mỏi và từ chối chồng tôi. Anh ấy đã lặng lẽ quay lưng đi và thở dài. Và chính điều này làm tôi căng thẳng trong một thời gian. Tôi sợ và ghét tiếng thở dài đó của anh. Nó làm tôi tự ái. Và từ đêm đó tôi lảng tránh chồng tôi.
May sao, việc "trục trặc" vì tự ái này của tôi kéo dài không lâu. Sau hơn 1 tháng tôi đã chủ động "mời mọc" anh ấy, vì tôi cảm thấy cuộc sống vợ chồng của chúng tôi hoàn toàn khác đi vì không có quan hệ tình dục. Đêm nằm mỗi người một nơi, anh ấy ôm tôi thì tôi lại giả vờ ngủ vì tự ái. Thật khó chịu lắm.
Bây giờ chúng tôi đang có một đời sống tình dục tuyệt vời. Tôi hiểu được chuyện ấy quan trọng với cuộc sống hôn nhân như thế nào và không bao giờ dám lơ là. Có những lúc tôi mệt, hoặc sắp đến ngày có kinh nguyệt, không có chút ham muốn gì, tôi cũng vẫn chiều anh. Nhưng "chiều" ở đây không phải là nằm "chịu trận" (nếu người phụ nữ không thích thú thì sẽ rất đau đớn), mà tôi nói thẳng với anh và đề nghị làm "công đoạn khác" để anh được thoả mãn (chúng tôi luôn thực hiện an toàn tình dục).
Có thể có bạn không quen với việc này sẽ cho rằng vợ chồng tôi "không lành mạnh", nhưng tôi tự thấy rằng vợ chồng có thể làm bất cứ điều gì với nhau trong phòng ngủ, miễn là cả hai tự nguyện và cùng thoả mãn. Đến bây giờ tôi rất tự tin rằng tôi có đủ khả năng làm cho chồng tôi "no" kể cả trong những ngày tôi có kinh nguyệt hoặc mệt mỏi. Và điều này làm chúng tôi yêu nhau hơn, say mê nhau hơn.
Chị Na và những chị có cùng hoàn cảnh như chị Na có thể thử dùng biện pháp của tôi, và xem kết quả ra sao. Có thể ban đầu các chị sẽ thấy ngần ngại và không tự nhiên, nhưng tất cả sẽ được đền đáp khi người đàn ông của các chị nằm thở hổn hển, ôm lấy chị, và nói: "Cảm ơn em nha, anh thích lắm!".