From: Pham Tu Cam
Sent: Thursday, May 31, 2007 3:39 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Nam tinh cua dan ong Viet Nam?
Chào bạn Sương Mai,
Mình là một cô gái và đã đọc tâm sự của bạn trên web, mình kể ra đây câu chuyện tương tự như bạn để cùng chia sẻ. Cách đây gần 1 năm mình và cô bạn đi đóng tiền điện tại Công ty Điện Lực TP HCM trên đường Thi Sách (quận 1). Cô bạn của mình đã vào trong đóng tiền, mình đứng ở ngoài. Lúc đó mình đã cho xe chạy lên lề đường chỗ đậu xe của Công ty Điện lực. Chung quanh có rất nhiều người cũng đậu xe tương tự như mình để chờ người thân.
Do mình bất cẩn chỉ dùng chống xe nghiêng một bên mà mình lại tựa vào đó thế là cả chiếc xe đổ ầm. Mình loay hoay không biết làm cách gì để kéo xe lên thì có 2 người khách Tây chạy đến giúp mình, còn những “quý ông” đậu xe bên cạnh thì ngó lơ. Cô bạn trở ra mình kể cho cô ấy nghe câu chuyện vừa rồi. Cô ấy bảo có lẽ xe mình đắt tiền nên họ không đến giúp vì sợ vạ lây và sợ bắt đền này nọ. Mình thì thật sự không biết những quý ông lúc đó có suy nghĩ như thế không?
Do vậy mình luôn nghĩ nếu có chuyện gì xảy ra ở ngoài đường thì mình chỉ còn cách phone cho mấy anh bạn mình đến giúp hoặc là mình tự xoay sở lấy, chứ trông chờ vào sự giúp đỡ ở bên ngoài thì mình hoàn toàn không nghĩ đến. Khoảng giao tiếp mình với đàn ông Việt Nam ngày càng hẹp đi.
Nói đến đây có thể các bạn nghĩ chắc bạn trai mình cũng phải là Tây, nhưng xin thưa mình vẫn yêu người Việt Nam đấy thôi. Nhưng bạn trai mình đã sống ở nước ngoài từ bé nên chuyện ứng xử với xã hội bên ngoài làm mình rất yên tâm. Ảnh hưởng từ nơi anh ấy sống, làm việc và học tập là yếu tố rất quan trọng quyết định tích cách, sự lịch thiệp của một người đàn ông.
Phạm Ngọc Cẩm