From: hhh hhhh
Sent: Thursday, May 31, 2007 7:57 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Reply: Nam tinh cua dan ong Viet Nam
Tất cả là tính đa dạng trong tính cách, đa dạng trong hành vi của mỗi con người. Là con người ta phải chấp nhận hết. Người này không nên chê người kia, phái này không nên chê phái khác. Mà tìm các sống hòa hợp thân thiện với nhau.
Thứ nhất, tôi thấy chuyện đó cũng bình thường. Vì đàn ông hay đàn bà hiện nay được quyền bình đẳng ngang nhau. Nhiều phụ nữ hiện nay còn giỏi giang thành đạt hơn rất nhiều so với nam giới. Theo một số điều tra tuổi thọ cũng như sức sống, khả năng thích nghi của phụ nữ còn cao hơn cả nam giới. Cho nên không có cớ gì phụ nữ kêu ca phàn nàn về nam giới cả.
Nếu chúng tôi không cố gắng, không có thời gian phấn đấu cho bản thân, mà nay đi giúp cô này, mai đi giúp cô kia, hoặc nhìn thấy những người này người kia, nhảy bổ vào giúp được cái tiếng là ga lăng, lịch sự, nhưng cái việc của mình thì chẳng đâu vào đâu cả.
Riêng tôi, tôi cũng tự nhận là mình không ga lăng, lịch sự như quan niệm của Vung Nguyen và Suong Mai, nhưng tôi chỉ giúp người khác khi được yêu cầu “ăn có mời, làm có khiến”. Nếu như cứ như anh Vung Nguyen nói cứ lúc nào “nhìn chuyện bất bình nào đối với chị em cũng chẳng tha” thì có mà mất cả ngày, cả năm cả tháng. Vì vậy thử ga lăng đi rồi sẽ đi đến đâu “được tiếng khen cái hen chẳng còn”.
Cái thứ hai vấn đề học vấn, tôi không nghĩ cái ga lăng này phụ thuộc quá nhiều vào học vấn. Người càng có học vấn thì đối tượng nhận được sự trợ giúp của họ càng rõ ràng. Họ rất khôn ngoan trong việc giúp người này người kia và tỏ ra lịch sự, ga lăng trong tình huống nào. Họ sẽ ưu tiên nhất cho những người trong gia đình: vợ, con gái, người thân; nữ giới có ích cho họ… Bạn cứ để mà xem. Vì thời gian của họ là vàng hơn những người đàn ông bình thường. Và họ cũng phải tuân thủ các quy tắc sống mà họ nhận biết được đó là phải ứng xử thế nào với phái nữ để thành công.
Chuyện động đất thì rõ rồi. Người nào chạy ra ngoài là người không ngoan. Đến cái lúc nguy cấp như vậy mà vẫn ga lăng được thì tôi cũng chịu. Lúc đó con người thể hiện rõ các quy luật tự nhiên đấy. Nếu quả tình có động đất thật, sụp nhà thật thì đành thân ai người ấy lo chứ còn gì. Ga lăng để xuống mồ, em ở lại thành đạt, anh đi nhé!
Còn nước ngoài hay nước trong thì đều thế cả. Có người này người kia. Phải học cách chung sống với nhau bạn ạ. Mỗi người một khác đó là tính đa dạng của sinh giới. Đó cũng là điều hay ho của thế giới này. Tôi, tôi không thích nhận mình là người đàn ông ga lăng. Đừng kêu ca, dù là nam giới hay nữ giới hãy học cách chủ động trong công việc “ Initiative in all work”.
Human Being