Tôi 37 tuổi, chưa kết hôn, qua mấy mối tình cũng chưa đến được bến đỗ. Cách đây hai năm tôi quen một người, lúc đầu chỉ nhắn tin nói chuyện tâm sự đồng cảm với cuộc sống của nhau rồi có tình cảm với nhau lúc nào không biết.
Anh sống ly thân với vợ gần ba năm, không về nhà cũng không liên lạc với gia đình vì vợ anh đã có lỗi đi ngoại tình, anh tha thứ nhiều lần nhưng cô ấy vẫn vậy. Đó là lý do anh từ bỏ tất cả lên thành phố chịu cực khổ để tồn tại, anh không phải là người đàn ông bản lĩnh có thể kiếm nhiều tiền nên vợ coi thường, đó là những lời anh nói với tôi.
Trong lúc anh khó khăn về vật chất nhưng vẫn cố gắng làm mọi việc để tồn tại, tôi khâm phục và có cảm tình với anh, thêm nữa bản tính anh hiền lành, không bon chen. Trước khi yêu anh với tư cách là bạn, tôi cũng hỏi thẳng anh sống như vậy không khổ tâm à, sao không giải thoát cho nhau? Anh bảo không có khả năng ly hôn vì gia đình vợ có gia thế lớn, gây áp lực.
Tôi lúc đó đồng cảm và đã yêu anh khi anh chưa dứt khoát với vợ. Tôi rất suy nghĩ vấn đề này, thực ra gia đình họ đã rạn nứt từ trước, anh đã bỏ gia đình, cắt mọi liên lạc được 2 năm rồi. Tôi đến và yêu anh là năm thứ 4 họ không liên lạc với nhau. Tôi biết sống với người ly thân là vi phạm pháp luật nhưng tình cảm không dễ gì bỏ được. Tôi phải làm thế nào? Do gia đình họ tan vỡ từ trước chứ không phải tôi xen vào phá vỡ hạnh phúc của ai. Các bạn cho tôi lời khuyên có nên tiếp tục mối tình ngang trái này không.
Nga