From: Phan Duy
Sent: Friday, September 07, 2007 9:38 AM
Subject: Ban toi co thuc su la gay?
Tôi bây giờ cảm thấy ghê sợ và kinh tởm người bạn thân của tôi, người mà tôi chơi thân từ tấm bé đến giờ đã gần 20 năm rồi. Trong một lần đi chơi xa với bạn bè cũ cùng lớp trong đó có "hắn", hai đứa tôi ở chung phòng. Tối đó lớp chúng tôi có tổ chức sinh nhật cho một bạn cùng lớp và tôi uống hơi say và xin về phòng nghỉ trước.
Khuya hôm đó tôi chợt giật mình dậy thấy hắn nằm cạnh không một mảnh vải che thân và tôi cũng như thế, trong đầu tôi lúc đó rất khủng hoảng và không dám nghĩ bạn tôi làm như thế. Tôi đánh thức hắn dậy và hắn đã nói với tôi một sự thật kinh tởm, hắn nói hắn "yêu" tôi lâu rồi, tối đó hắn lợi dụng tôi say và chụp hình tôi trong tư thế khoả thân hoàn toàn.
Hắn đã làm lễ hỏi cách đây chưa đầy 2 tháng và cuối năm nay hắn sẽ cưới vợ. Vụ việc này, tôi thực sự bị sốc kinh khủng, chưa bao giờ tôi rơi vào tình cảnh như thế này. Rồi những ngày sau này, hắn liên tục quấy rối tôi bằng những cuộc điện điện và tin nhắn, hắn ép tôi quan hệ tình dục với hắn, nếu không hắn sẽ gởi hình hắn chụp tôi khoả thân trong lúc tôi say cho bạn bè tôi và cả cơ quan của tôi nữa.
Bây giờ tôi khủng hoảng thật sự và tôi không dám kể chuyện này cho ai nghe, kể cả cha mẹ tôi, cha mẹ tôi rất quý trọng hắn xem hắn như con cháu trong nhà. Hắn ép tôi quan hệ tình dục với hắn 2 lần, tôi cảm thấy hắn thật sự ghê tởm và đồi bại.
Trước đây, tôi rất thông cảm những người đồng tính, thế mà bây giờ tôi có suy nghĩ rất khác với những con người thuộc thế giới thứ 3 này. Tôi muốn thoát khỏi sự khủng hoảng này, mong quý đọc giả cho tôi lời khuyên để tôi có thể tránh xa con người dơ bẩn này.
Thân chào!
Duy
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).