From: Mai Anh Hoang
Sent: Tuesday, March 03, 2009 9:12 AM
Subject: Gửi chị gái tên Nhi (reply Tình yêu của cô gái xấu xí)
TP HCM ngày 3/3
Gửi chị Nhi,
Đọc những dòng tâm sự của chị và đóng vai là anh chàng Việt kiều kia, em cũng cảm thấy rất lúng túng và khó xử… Hình như chị đã chọn nhầm con đường để đi tìm một nửa của mình. Thật sự, theo em, anh chàng kia đã cư xử quá tàn nhẫn, không yêu được thì cũng có thể làm bạn mà.
Em là con trai nên có thể sẽ cho chị một góc nhìn để chị tìm được hạnh phúc đích thực của mình.
1. Tình yêu online có lẽ không hợp với chị, vì hầu như sẽ mang cho chị những cú shock như vừa rồi. Thế nên, em nghĩ chị nên tìm hạnh phúc xung quanh mình. Đối với em, các bạn gái làm cho mình có cảm tình về tính cách, cách cư xử với mọi người thì em cảm thấy người ấy đẹp lên rất nhiều. Trong thực tế cũng có rất nhiều cặp (xung quanh chị cũng có đấy thôi) mà người ngoài nhìn vào sẽ bảo không “môn đăng hộ đối” nhưng lại là những cặp đôi hạnh phúc.
2. Quan niệm của em là thế gian này rất phong phú, đa dạng và người tốt, người là một nửa của mình cũng nhiều lắm. Chị muốn giữ tình yêu dành cho anh ấy cũng chả sao, miễn là điều đó khiến mình hạnh phúc thật sự. Em rất ghét kiểu người đã nhận lời yêu người này rồi mà còn vương vấn người xưa để làm khổ cho cả hai.
3. Hiện giờ em chị nghĩ được bấy nhiêu đó thôi. Chúc chị vui và sớm tìm được một nửa trong ngân hàng một nửa của chị.
4. À còn nữa, nếu chị chọn tình yêu online thì phải khéo léo cho người ta những tấm hình chụp của mình nhé!