Từ: Hong Lien Nguyen Doan
Đã gửi: 06 Tháng Năm 2011 6:51 CH
Gửi anh Long!
Chân thành chia sẻ cùng anh những cảm xúc mà anh đang có. Tôi là một người phụ nữ ngang tầm tuổi anh, cũng đã từng gặp rất nhiều những rung động, cảm xúc giống như anh đang có với người phụ nữ kia. Và tôi biết những cảm xúc anh đang có đang làm anh rối bời vì anh đang có một gia đình hạnh phúc và hoàn toàn không muốn đánh mất gia đình cũng như sợ người phụ nữ kia biết được tình cảm của mình sẽ coi thường mình.
Anh Long ạ, tôi nghĩ không nhất thiết anh phải chuyển công tác khác hay chuyển cơ quan khác đâu. Tình cảm mà anh đang có và dành cho người phụ nữ kia chẳng qua chỉ là một tình cảm nhất thời mà anh tự nghĩ nó sâu đậm thôi. Nếu một thời gian nữa, không có nhiều cơ hội làm chung cùng nhau hay gặp nhau, anh sẽ thấy tình cảm ấy nhanh chóng phai nhạt.
Theo tôi, anh nên sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, rồi cùng gia đình đi chơi xa đâu đó. Anh hãy dành toàn bộ tâm sức vào việc tổ chức cuộc vui chơi cho gia đình, hãy làm những gì mà hàng ngày anh thấy mình ít khi thể hiện với gia đình, vợ con như tặng hoa cho vợ, nói với vợ những câu nói tình cảm, hãy nắm tay vợ anh cùng nhau đi dạo dưới trời đêm tại nơi nghỉ dưỡng.
Hãy làm những gì mà anh có thể nghĩ ra, tôi nghĩ rằng dù là người phụ nữ khô khan đến mức nào cũng sẽ có những cảm xúc khi anh thể hiện như vậy. Hãy nắm giữ ngay những lời nói, những biểu hiện tình cảm của vợ anh, để thấy rằng mình không thể đánh mất những điều ấy. Đó mới là những gì quý giá nhất mình đang có, còn tình cảm với người phụ nữ kia chẳng qua chỉ là những phút xao lòng.
Anh hãy tìm ra một điểm nào đấy mà anh không thích ở người phụ nữ kia để từ đó anh có thể kiểm soát tình cảm của mình, không để cho nó tự phát nữa. Dần dần, tôi tin chắc anh sẽ quên được những phút xao lòng. Như thế anh vừa bồi đắp để tình cảm gia đình tốt đẹp hơn mà cũng giải quyết được chuyện tình cảm với người phụ nữ kia.
Sau này, có những lúc nghĩ lại, anh sẽ thấy có chút cảm xúc bồi hồi và làm cuộc sống của anh thi vị hơn vì anh có những tình cảm với người khác nhưng anh cũng sẽ nhận thấy việc mình phải chấm dứt tình cảm là đúng đắn. Anh có nghĩ đến một ngày nếu vợ anh biết chuyện, cô ấy sẽ cảm thấy ra sao không?
Tôi đã từng chứng kiến nhiều người phụ nữ học thức và mạnh mẽ đã không thể chấp nhận chuyện chồng mình có tình cảm với người phụ nữ khác và làm cho gia đình tan vỡ. Người đau khổ nhất chính là anh, vợ anh và các con anh đấy. Mong anh hãy tĩnh trí, sáng suốt nhìn nhận vấn đề và tìm cho mình hướng tích cực nhất.