Bạn à, mình ở hoàn cảnh này rồi nên biết. Mẹ bạn quá sốc vì bà đã tin tưởng vào chồng quá nhiều. Lúc này, cuộc sống tự nhiên cảm thấy trống rỗng, bấp bênh như đứng trên miệng vực vậy. Mọi người có thể nói không hợp thì bỏ, mình cũng thế, nhưng khi xảy ra chuyện đột ngột thì sốc tới mức chỉ muốn tự tử thôi. Trống rỗng lắm, tự nhiên mất kiểm soát, tinh thần rối loạn, hành vi cũng mất kiểm soát theo.
Lúc này tốt nhất bạn bên cạnh mẹ, động viên mẹ hãy tha thứ cho bố, cũng là tha thứ, giải phóng cho chính mình. Hy vọng mẹ bạn bình tĩnh lại.
Theo mình nghĩ, chỉ có tha thứ cho bố bạn, không quan tâm tới ông ấy nữa mà quan tâm tới bản thân bà hơn, biết yêu thương bản thân hơn thì mới lấy lại cân bằng được. Càng yêu chồng quá thì càng thất vọng và đau đớn thôi. Khi mẹ bạn sống cân bằng thì tự bố bạn sẽ phải cân bằng theo.
Chúc gia đình bạn sớm lấy lại hạnh phúc.
Mùi