Chào chị Ly!
Tôi cảm thấy thật đau xót khi đọc bài viết của chị. Và trong lúc khổ đau tột cùng, bài viết này nếu có duyên làm chị để tâm, tôi xin được phép nêu ra chút thành ý của mình. Đó là tập thói quen đọc bài chú Đại Bi 5 lần một ngày.
Tôi có duyên khi vô tình gặp gỡ một người bên đất khách đã chỉ dẫn cho tôi đọc bài chú này khi tôi đang hoang mang, lầm đường lạc lối. Với chút e dè ban đầu do tôi ngoài đạo Phật lại chả hiểu nội dung bài chú nói gì, nhưng trong lúc bế tắc tôi đã đọc thử bài chú này. Đến nay tôi đã đọc gần một năm và cuộc đời tôi đã có những bước chuyển không ngờ.
Có một điều kỳ lạ là ban đầu tôi chỉ đọc thử thôi, như được an ủi và che chở, tôi cảm thấy rất vui mỗi khi đọc bài chú này. Rồi tôi lên mạng tìm kiếm về bài chú, như có một cái gì đó thôi thúc, tôi cũng đã tìm hiểu và say mê tư tưởng nhà Phật. Nhìn dòng đời mà ngẫm lại, tại sao có những người hạnh phúc, giàu có, nhưng lại có những người luôn lâm vào bế tắc, nghèo khổ? Tôi tìm thấy câu trả lời trong Phật pháp: đó là do nghiệp quả mỗi người.
Mắt tôi ngày xưa bị cận thị, tôi đã mổ cận nhưng do giữ gìn không kỹ, dùng mắt quá lực mà thị lực của tôi bị nhược hẳn. Qua hơn 8 tháng mà không thấy có dấu hiệu phục hồi, tôi hoang mang, lo sợ vì với đôi mắt này tôi không thể đọc sách báo bình thường được. Rồi tôi đọc kinh chú này, tôi nguyện xin cho mắt mình hồi phục để có thể an tâm học tập và sinh hoạt. Điều kỳ lạ là mấy hôm sau tôi có thể đọc được chữ rất tốt.
Có rất nhiều biến đổi kể từ ngày tôi đọc chú này, tôi hoan hỉ đem giới thiệu cho những người quen mà họ đang bị những khổ đau cuộc sống hằng ngày giằng xé. Ai ban đầu cũng ngần ngại, không muốn hay không dám đọc. Nhưng khi một thời gian, bất cứ ai cũng thầm cảm ơn vì những thay đổi trong cuộc đời họ.
Đôi khi những thay đổi không phải là bạn sẽ giàu hơn, xây nhà mua xe hay những đáp ứng dục vọng của bản thân, mà là những thay đổi trong tâm tưởng và quan niệm của bạn. Những thay đổi đó chỉ có những người trải nghiệm mới cảm nhận được. Tùy theo mỗi người mà cảm nhận khác nhau.
Tôi luôn nguyện trong tâm hằng đêm là những ai đang đau khổ trên thế gian này sẽ có cơ hội tìm đến với Phật pháp nói chung và chú Đại Bi nói riêng. Bài chú đã thay đổi cuộc đời tôi nên tôi thành tâm cầu nguyện cho mọi người được tìm thấy sự an bình trong bài chú này.
Tôi cũng sẵn lòng chia sẻ những trải nghiệm của mình mà trong giới hạn bài viết này không thể kể hết, nếu có ai tìm đến hỏi.
Vân