Từ: Nguyen Hoa
Đã gửi: 30 Tháng Bảy 2012 3:00 CH
Gửi anh Dũng!
Đọc bài của anh xong tôi thấy thương thay cho người vợ hiền lành, tiếc thay người phụ nữ đã làm vợ của anh. Anh chê vợ đủ điều, tôi thấy mà cay đắng cho chị ấy. Nếu tôi là vợ anh mà biết chuyện này, vì lòng tự trọng của một con người, thì tôi ly hôn với anh ngay lập tức. Sống với một người chồng không yêu mình, không trân trọng gia đình, còn gia đình chồng thì không gần gũi, thương mến con dâu, chẳng có gì ngoài 2 đứa con và công việc là niềm vui.
Nghe anh ca ngợi người yêu cũ như một bảo vật vô giá, nghe anh nói thật hùng hồn: "Tôi thực lòng mong cô ấy quay trở lại với mình, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả. Thậm chí nếu cô ấy đồng ý, tôi sẽ chạy trốn cùng cô ấy đến một nơi thật xa để được ôm cô ấy trong vòng tay của mình, và sẽ không bao giờ rời xa nữa”. Vậy anh cần gì phải hỏi mọi người, anh cứ tiến tới đi.
Nghe lời anh nói về vợ, tôi cảm nhận chị ấy trong tâm rất buồn mà không nói ra, chị ấy kín đáo và sống nội tâm. Tôi hình dung ra cảnh một người con dâu bước chân về nhà chồng ngay từ đầu đã không được nhà chồng quý mến thân thiện, họ hàng nhà anh lại luôn nhận xét chị ấy kém hơn anh nên chị càng tự ti. Còn anh là chồng thì cũng không yêu chị ấy lắm. "5 năm trời sống cùng vợ, tôi chưa bao giờ nói yêu vợ, vì tôi cảm thấy không thể nói ra".
Tôi nghĩ vợ anh sống trong bầu không khí như vậy chắc bị trầm cảm, anh là chồng mà một câu yêu thương cũng không thể nói và gia đình anh không thân mật gần gũi thì làm sao chị ấy mở lòng được mà không ít nói, im lặng cả ngày? Nếu có nói chỉ chẳng qua là những việc bắt buộc phải nói. Sống với anh 5 năm có bao giờ anh hiểu tâm trạng của vợ không, có bao giờ anh nghe chị ấy tâm sự chưa?
Còn việc thuê người giúp việc để chị ấy đi làm chẳng có gì đáng nói, bố mẹ anh giúp được cho con cho cháu thì đó là điều tốt, nhưng nếu giúp đỡ mà can thiệt quá sâu vào cuộc sống của anh chị thì vợ anh sống không được đúng nghĩa của một người vợ, càng đẩy mối quan hệ vợ chồng anh đi xa hơn, anh phải xem lại điều này.
Về chị người yêu cũ đến thăm anh chẳng qua là người ta có nghĩa tình, anh nhìn thấy chị ấy thành đạt, rực rỡ, biếu quà, anh so sánh với vợ. Anh nghĩ mà xem trong khoảng thời gian 5 năm sống chung vợ anh có những điều không hợp với anh, với gia đình nhà anh, sao anh không điều chỉnh, không giúp chị ấy hòa nhập để được lòng bố mẹ anh? Sao lúc trước không chê vợ, cô ấy không hoàn hảo sao anh không bỏ ngay đi? Bây giờ xuất hiện người yêu cũ anh mới chê, mới ly dị?
Nếu người yêu cũ của anh không thành đạt, rực rỡ, liệu anh có ly dị vợ để đến với cô ấy không? Chỉ có anh tham lam và hoang tưởng vì người yêu cũ của anh chỉ coi anh là bạn, cô ấy giỏi giang thành đạt, mạnh mẽ so với anh, anh là người kém hơn, kể cả tính cách, vậy anh lấy cô ấy liệu có hanh phúc không?
Phụ nữ hơn chồng khó sống lắm, vì đa phần phụ nữ chỉ tôn trọng người chồng hơn mình về cái đầu, về tính cách, nên anh mới lo nếu theo cô ấy anh không giữ nổi. Nếu anh là người hơn cô ấy, anh sẽ tự tin không bao giờ lo điều này. Người yêu cũ của anh mới ly thân, nếu có tái hôn chắc phải lấy người hơn chồng cũ, và hơn anh. Còn nếu không cô ấy sẽ ở độc thân. Anh không hiểu tâm lý và lời nói của cô ấy sao?
Tôi rất tiếc cho anh có một người vợ hiền, con ngoan và buồn cho anh để lòng tham, sự ích kỷ của bản thân đi quá xa. Chúc anh có sự lựa chọn sáng suốt. Thân ái!