From: Bui Yen
Sent: Monday, October 08, 2007 4:51 PM
Subject: Hay dung lai truoc khi qua muon
Gửi An Thư,
Tình yêu thật trái ngang và luôn có lý lẽ riêng của nó. Chị vui mừng vì em đã gửi tâm sự lên VnExpress, chứng tỏ em thực sự day dứt và mọi việc vẫn chưa đi quá xa.
Chị cảm nhận em là một cô gái thông minh, duyên dáng và có học thức. Chị tin rằng em sẽ không lựa chọn cho mình lối vào đời bằng một "ngõ cụt". Dẫu biết rằng tình đầu thật lung linh, huyền ảo và đầy màu sắc, và ai trồng cây cũng mong có ngày hái quả. Nhưng, nếu mầm ươm bị hỏng từ gốc thì em sẽ chỉ nhận được trái đắng, dù em là kẻ chiến thắng hay chiến bại.
Theo chị để thoát khỏi hoàn cảnh trớ trêu này. Em nên nói trực tiếp, thẳng thắn, dứt khoát với anh ấy rằng mối quan hệ sẽ chấm dứt tại đây. Chị tin rằng, nếu anh ấy là người có học thức, có tư cách đạo đức và bản lĩnh, anh sẽ hiểu và tôn trọng quyết định của em. Nếu không, thì càng khẳng định quyết định của em là đúng đắn.
Em cũng không gặp anh ấy, cách ly bản thân với những cử chỉ, hành động, lời nói....tất cả sự quan tâm của anh ấy. Sẽ rất khó khăn nhưng chị tin em sẽ vượt qua, đặc biệt em đã có một khoảng thời gian du học chắc cũng đã được thử thách, rèn giũa nhiều. Em nên xin nghỉ ở công ty, đi du lịch ở đâu đó khoảng 1 tuần, để tâm hồn được thanh thản và vui tươi trở lại.
Em có thể quan tâm chăm sóc hơn đến bản thân, thể tham gia một lớp tập khiêu vũ... để lấy lại cân bằng.
Cuộc sống thật tươi đẹp, và hãy tận hưởng nó theo cách khôn ngoan nhất. Khi đã thật sự bình tâm, hãy mở rộng tâm hồn, ngoài kia hàng dài các chàng trai độc thân, trẻ trung và đầy tài năng đang chờ đợi em đó, hãy cho các anh ấy một cơ hội em nhé.
Chúc em sớm vượt qua!
Bùi Hải Yến