From: RICI
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Saturday, May 21, 2005 11:45 AM
Subject: chuc ban nhu Y
Chuyện tình của bạn rất hay và rất tuyệt. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng người anh của bạn rất thông minh, tất nhiên anh có thể biết tác giả là ai. Mối tình riêng của bạn sẽ đẹp mãi mãi và đầy thú vị nếu mối tình này được giấu kín trong tim bạn.
Ngược lại, nếu tình đã tỏ, thì có hai trường hợp xảy ra: đó là được và không. Thực tế, câu trả lời là được và không đều không đẹp như bạn tưởng, bởi cuộc sống là bất toàn. Sau những ngưỡng mộ là sự thật bạn sẽ khám phá từ từ, vốn không tuyệt đẹp như bạn nghĩ. Thí dụ cha mẹ 2 bên, con cái, tài chính kinh tế, cá tính, ích kỷ, tham vọng, đẳng cấp trí thức, khác biệt giáo dục, kinh nghiệm và trưởng thành, khác nhau về nhận thức tình dục, quan niệm về gia đình, tuổi tác, lối sống.
Thật sự, nếu yêu, bạn cần mạnh dạn lăn vô bếp. Yêu cũng cần tranh đấu, mạnh dạn, kiên nhẫn, tốc độ, cạnh tranh bởi vì bạn thấy rằng anh ấy cũng được nhiều người để ý tới. Tôi chỉ e rằng, khi bạn đạt được nguyện vọng, thực tế không hẳn quá đẹp như bạn nghĩ. Vậy một là bạn lăn vô bếp một cách bình tĩnh thành thật, cứ thử đi, không thử thì làm sao mình biết được anh ấy có cảm giác hay không?
Nếu không được thì cũng thỏa lòng và làm anh em tiếp. Hai là bạn cứ ngồi yên làm một người quan sát những bộ phim đi qua trong đời. Chúc bạn như ý.