Sent: Wednesday, August 22, 2007 8:19 PM
Subject: Thu là nguoi co quyen quyet dinh cuoc tinh nay
Chào Thu,
Trước tiên, mình chia sẽ nỗi buồn vô bờ bến mà bạn đã gặp phải. Nhưng bạn phải tự đứng lên và vượt qua nỗi đau này để tiếp tục đấu tranh xây dựng hạnh phúc cho Thu mà không phải ai khác. Mình đã đọc những tâm sự của Thu cũng như rất nhiều sự chia sẻ của mọi người với bạn và cũng mong được chia sẻ những tâm sự từ đáy lòng.
Mình xin được phân tích một chút những chia sẻ của mọi người với bạn như sau:
Thứ nhất: "Thu cũng có lỗi bạn trai dẫn gái về nhà". Vấn đề ở đây ai là người tạo ra lỗi này. Chắc chắn lỗi chính là ở người bạn trai của Thu rồi và một phần nhỏ là của Thu và người mẹ của anh ta.
Thứ hai: "Em đã quá nóng giận, quá ghen dẫn đến mất khôn". Thu có nóng giận nhưng không quá vì nếu quá thì đã không ngủ buổi tối hôm đó ở nhà chị anh ta.
Thứ ba: "Gia đình bạn trai em là một gia đình tuyệt vời, nhất là cách xử sự của bà mẹ anh ta chắc chắn rằng đó là gia đình gia giáo". Bạn trai Thu là người có lỗi mà lại khen như vậy thật không đáng.
Thứ tư: "Nếu em phá vỡ tất cả thì đó là một sai lầm lớn của em. Vì đứng bên cạnh em còn có mẹ của bạn trai em và ngay cả bạn trai em cũng đã xin lỗi em, hứa sẽ không như vậy nữa. Như vậy chứng tỏ em vẫn là vị trí số 1 trong con người anh ta". Nếu phá vỡ thì đây là do anh ta chứ đâu phải Thu, Thu là vị trí thứ mấy chứ chắc chắn không phải là số một rồi.
Thứ năm: "Người ta có nói rằng đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại", em hãy nghĩ lại thật sâu câu nói này". Kẻ chạy đi thì không đánh được đâu, còn một lời hứa khi làm nên một tội lớn thì chưa nói nên điều gì, chắc gì là đang chạy lại.
Thứ sáu: "Thu nên tha thứ cho bạn trai một lần". Thu cũng chuẩn bị tinh thần để tha thứ cho anh ta nếu lần thứ hai lại xảy ra nhé.
Thứ bảy: "Bạn trai Thu không thực sự hối lỗi". Vào tình huống như vậy ngay đêm đó bạn trai Thu không trở lại có thể là do có mẹ anh ta ở đó rồi và anh ta cũng chẳng còn mặt mũi nào để ở đó xin lỗi nữa. Không thể xác định được là bạn trai Thu hối lỗi thật sự hay không.
Theo quan điểm của mình thì tình yêu là đẹp đẽ, là thiêng liêng lắm, sau này cưới nhau thì mình không nói đến chứ lúc đang yêu thì chỉ có nhau thôi. Không thể đổ cho hoàn cảnh để rồi đánh mất đi sự thiêng liêng đó được.
Hai bạn yêu nhau được 2 năm rồi tình cảm cũng khá sâu đậm và gần như là của nhau rồi. Một giải pháp cho Thu trong trường hợp này là vẫn cố gắng làm việc bình thường, tạm thời chưa chấp nhận sự xin lỗi dễ dàng kia. Hai người hãy tạm xa nhau một thời gian, có thể là 3 đến 6 tháng coi như là thử thách của tình yêu đi.
Nếu sau thời gian đó Thu cảm nhận là không thể sống thiếu anh ta và sự hối lỗi thể hiện bằng những hành động chân thật lúc đó Thu hãy đồng ý cưới anh ta. Nếu ngược lại thì Thu hãy chấm dứt mối tình này không nuối tiếc và đi tìm một hạnh phúc ở nơi người khác.
Chúc Thu có quyết định sáng suốt.
Tiến Minh.