Sent: Monday, August 20, 2007 11:20 AM
Subject: gui bai " Ban trai dan gai ve nha"
Thân gửi bạn Thu!
Tôi đã đọc bài của em và tôi có một vài lời khuyên với em như sau:
1 - Em đã quá nóng giận, quá ghen dẫn đến mất khôn.
2 - Gia đình bạn trai em là một gia đình tuyệt vời, nhất là cách xử sự của bà mẹ anh ta chắc chắn rằng đó là gia đình gia giáo
3 - Nếu em phá vỡ tất cả thì đó là một sai lầm lớn của em. Vì đứng bên cạnh em còn có mẹ của bạn trai em và ngay cả bạn trai em cũng đã xin lỗi em, hứa sẽ không như vậy nữa. Như vậy chứng tỏ em vẫn là vị trí số 1 trong con người anh ta.
4 - Người ta có nói rằng “đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại", em hãy nghĩ lại thật sâu câu nói này.
5 - Trong cuộc sống hiện nay những chuyện như vậy không phải là hiếm gặp, ngay cả khi em và bạn trai em đã là vợ chồng. Người phụ nữ khôn ngoan là người phải biết dừng đúng điểm. Nếu em tha thứ cho bạn trai thì em sẽ là người cao thượng và sau này nếu các em thành vợ, thành chồng thì cũng đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó. Hãy để cho lương tâm của bạn trai gặm nhấm chính bản thân anh ta mà thôi. Mà em cũng thấy rằng ngay cả khi trước mặt cô gái kia thì anh ta vẫn công nhận em vợ anh ta kia mà.
Vài dòng như vậy thôi chúc em hãy bình tâm và sáng suốt để đừng bỏ lỡ cơ hội của mình. Gia đình của anh ta bản chất là rất tốt.