Từ: Hùng
Đã gửi: Jul 25 10:24
Những gì bạn Hảo nói trong bài viết đúng với phần lớn giới trẻ bây giờ, và cũng đúng với bản thân mình khi xét lại. Hiện giờ mình đã tốt nghiệp đại học 2 năm và làm doanh nghiệp riêng, tuy nhiên quá khứ đã trải qua những khoảng thời gian tò mò như vậy. Cô Lan có lẽ không cần phải quá căng thẳng trong vấn đề này với con trai mình. Việc con trai cô tiếp cận với sex không phải là tận cùng của trái đất, không nói lên là con trai cô hư đốn hay gì hết.
Cô có thể thử đặt mình vào vị trí con trai, trong môi trường mà con trai cô sống và tiếp cận hàng ngày, làm thế nào để cậu ta hoàn toàn không tiếp cận một chút nào về sex? Nếu như không biết một chút gì, không có cảm giác gì, thì có lẽ trong trường hợp đó cô sẽ còn lo lắng và sợ hãi hơn rất nhiều mới đúng. Việc thích người khác giới và tò mò là sự phát triển bình thường về tâm sinh lý.
Con trai cô đang học, và ở trường lớp chắc chắn 100% bạn bè của con trai cô có nói chuyện, bàn tán về vấn đề giới tính. Là một người bình thường thì sẽ không khỏi tò mò. Với công nghệ và internet hiện tại, việc tìm kiếm bất cứ thông tin nào chỉ cần vài cú gõ trên bàn phím. Hơn nữa có lẽ phần lớn con cái đều giỏi vi tính hơn cha mẹ, nếu chúng muốn chủ động giấu diếm, chúng sẽ có 1001 cách khiến các bậc phụ huynh không bao giờ phát hiện ra được.
Trong gia đình không phải cha mẹ nào cũng biết cách và nói chuyện với con cái về vấn đề giới tính. Trước đây trong nhà tôi cũng vậy, bố mẹ không bao giờ đả động một chút gì tới vấn đề giới tính, không nói chuyện, trao đổi, thử hỏi làm sao con trẻ có thể hình thành hiểu biết và quan trọng hơn là hình thành được bộ lọc để phòng chống những cái xấu. Điều quan trọng là phải giúp con cái hình thành được hiểu biết để tự mình phòng tránh, biết điểm dừng, biết giới hạn, biết đúng sai.
Thật là nguy hiểm khi các phụ huynh luôn giữ trong mình suy nghĩ ngăn cấm con cái tiếp cận với kiến thức về giới tính, và nghĩ rằng con cái sẽ không biết. Nếu con cái biết bố mẹ ngăn cấm mình về vấn đề này, 99% chúng sẽ tiếp tục tìm hiểu nhưng một cách bí mật, và cũng có nghĩa là không có sự định hướng của cha mẹ, tự mò mẫm còn nguy hiểm hơn nhiều.
Một vấn đề nữa, nếu như giới trẻ không hiểu biết về vấn đề giới tính, trong khi xã hội có biết bao nhiêu cạm bẫy như "xu hướng chăn rau sạch", rồi các yêu nữ bẫy chàng trai khù khờ chẳng hạn, làm sao biết đường mà tránh? Tới lúc "chết vì thiếu hiểu biết" thì lúc đó cũng lại trách con cái là đồ hư hỏng.
Nói như vậy không có nghĩa là cha mẹ ủng hộ việc con cái tiếp cận với các văn hóa phẩm đồi trụy, mà các bậc cha mẹ sẽ cần chủ động giúp con cái tiếp cận với các kiến thức giáo dục giới tính. Việc chúng tiếp cận với các tư liệu về sex chỉ là sớm hay muộn. Còn nhớ thời điểm cả xã hội sôi sục lên về vụ clip sex Vàng Anh, thời gian đó có lẽ rất rất nhiều người, trong đó có cả các bậc giáo viên, giảng viên cũng xem phim Vàng Anh.
Hiện giờ các trang tin trên mạng ngày nào cũng có các tin giật gân "lộ hàng", "ngực khủng", "sexy", dù sớm hay muộn thì giới trẻ cũng sẽ sử dụng google để tìm thêm với vài từ khóa được các trang mạng hướng dẫn.