From: L.M.L.
Sent: Sunday, October 14, 2007 6:33 PM
Subject: Gui toa soan: Goi chi Thu
Chị Thư thân mến,
Tôi là một người đàn ông, có thể nói một phần nào đó tôi hiểu những suy nghĩ của chị bởi tôi cũng đã ở trong hoàn cảnh như chị suốt một thời gian dài. Tôi là một người đã có vợ và cô gái ấy là bạn thân của cả 2 vợ chồng tôi. Bạn thân bởi những khi có chuyện gì cần chia sẻ, cô ấy là người tôi luôn tìm đến đầu tiên.
Tôi và cô ấy, 4 năm, một thời gian rất dài, đã có những cảm xúc rất tuyệt vời ở cạnh nhau mà vợ của tôi không hề hay biết. Cũng như chị, chúng tôi đã ngủ chung với nhau, đi chơi xa cùng nhau, quan tâm lo lắng cho nhau rất nhiều. Tôi có thể kiềm chế bản năng của mình lại một lần, hai lần, nhưng liệu tôi có thể mãi kiềm chế được hay không? Cuối cùng rồi thì cả hai sẽ không thể nào thoát ra được khỏi nhau nữa.
Cái quyết định chấm dứt với nhau thật sự rất khó khăn chị à. Một buổi tối ngồi cạnh nhau, hai ly cafe không vơi được một chút nào, chỉ là những lời nói, những ánh mắt và cả những giọt nước mắt. Kỷ niệm cứ tuôn ra, lời nói tuôn ra và phải quyết tâm chấm dứt với nhau. Cả năm trời sau nữa chúng tôi mới đủ can đảm để nhìn lại nhau, nhìn lại bản thân mỗi người đã sống ra sao. Và tốt đẹp, giờ chúng tôi trở thành những người bạn bình thường như bao người khác, giúp đỡ nhau khi cần thiết, cả hai vẫn giữ lại được cho mình một người bạn.
Chị Thư, cứ tiếp tục sẽ chỉ làm cho cả chị và anh ấy đau khổ thêm mà thôi. Quyết tâm lên, chị sẽ có được những điều tốt đẹp nhất cho mình và cho cả anh ấy, gia đình anh ấy nữa. Chúc chị luôn vững vàng.