From: Le Xuan Hoi
Sent: Thursday, July 19, 2007 10:25 AM
Subject: Không the chap nhan
Kính gửi độc giả VnExpress và anh Thắng,
Tôi thực sự bức xúc khi đọc câu chuyện của anh Thắng. Tôi nghĩ không thể chấp nhận được một người bạn gái như vậy. Trước hết, cô ấy đã tốt nghiệp đại học, và đi làm, chứng tỏ trình độ học vấn của cô ấy đã đủ để nhận thức được đúng sai để điều chỉnh hành vi của mình. Vậy mà hành động đánh bạn trai lại xảy ra nhiều lần (chứng tỏ không phải do bồng bột hay quá bức xúc dẫn tới), tôi nghĩ sự việc đó lặp đi lặp lại nhiều lần giữa chốn đông người nói lên bản chất bạo ngược của cô ta. Tôi nghĩ, nếu đối xử với một người bình thường như vậy đã là không thể chấp nhận được, huống gì đối với một người mà mình yêu thương.
Thứ hai là về nhân cách của cô gái này, ta có thể suy nghĩ là do được chiều chuộng từ bé, nhưng mà đó chỉ là một yếu tố xây dựng nên bản chất ưa dùng bạo lực để trấn áp người khác của cô ta. Tôi không thể hình dung một cô gái này có thể làm vợ, làm mẹ như thế nào. Nếu bạn không muốn sau này phải ân hận, con bạn thường xuyên phải chịu đòn vô cớ và có một tuổi thơ đau khổ. Hơn thế nữa, liệu con cái của bạn có thể được giáo dục tốt khi được nuôi dạy trong một gia đình mà bố thường xuyên bị mẹ đánh không? Hay là con bạn sẽ nhìn gương bố mẹ để nhân bản mô hình giải quyết sự việc bằng bạo lực.
Người xưa đã nói "non sông dễ đổi, bản tính khó dời", bạn khó có thể cảm hóa được cô ta, vì đó là bản chất của con người. May mắn là bạn đã sớm nhận ra bản chất của cô ấy khi còn chưa muộn.
Theo tôi, bạn hãy dứt khoát nói lời chia tay với cô gái này, cho dù cô ta có dùng nước mắt cá sấu để làm mềm trái tim yêu thương của bạn.