From: Nghiem Nguyen Duy
Sent: Wednesday, July 18, 2007 7:52 AM
Subject: Ý ken ve nhung cai tat cua bạn gai thang
Thân gửi Thắng,
Mình rất nể bạn bởi tính nhường nhịn của bạn. Nhưng là đàn ông thì cho dù bạn có nhường nhịn đến mức nào đi nữa chuyện bạn liên tục lâm hoàn cảnh như vậy mà không làm được gì thì mình nghĩ là không nên. Cách tốt nhất là bạn hãy chia tay chứ không phải nên chia tay.
Gia đình là một tế bào xã hội, nếu như sau này bạn cưới cô ấy về làm vợ và đó là gia đình của bạn, nhưng nếu gia đình đó xảy ra vấn nạn như vậy thì “tế bào” đó có được “khỏe mạnh” như bao tế bào khác không? Bạn có nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng tới những tế bào khác không?
Với mình, thì chắc chắn rằng mình sẽ từ chối tình yêu đó từ lâu rồi, không để lâu như bạn vẫn để đâu vì đã có một thì sẽ có hai và nếu có hai thì sẽ có dài dài. Bạn cũng biết dân gian có câu “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” rồi đấy.
Mình cho đó là một tính cách chứ không phải là cái bồng bột nhất thời tát bạn một cái rồi lại vài ngày sau xin lỗi. Mình không đồng ý, kể cả cô người yêu của mình cũng không đồng ý với tính cách của cô nàng đó (khi mình có kể chuyện của bạn cho cô ấy nghe).
Chúc bạn sẽ tìm được hạnh phúc mới và chúc cô gái kia sẽ “loại trừ” được cái “bồng bột” đó.
Good luck,