From: Minh Thanh Pham
Sent: Monday, May 04, 2009 1:04 PM
Tôi năm nay 44 tuổi, đang định cư ở nước ngoài. Ngày nào tôi cũng vào mục Tâm sự để được đọc những tâm sự của các bạn cũng như những ý kiến đóng góp, tôi thấy mỗi người một ý nhưng theo tôi thì dù là hoàn cảnh hay gì gì đi nữa thì việc ngoại tình cũng khó mà thông cảm được.
Làm người ai cũng có những lúc rung động ngoài người yêu, hay ngoài chồng vợ ra, nhưng phải biết kìm nén, phải biết nghĩ cho người mình yêu. Con người thì không an hoàn hảo, người tốt điểm này người khác lại có điểm khác tốt, như vậy thì không lẽ ta cứ đi so sánh rồi ngoại tình sao?
Khi đã thương yêu nhau, đã là vợ chồng thì nên thông cảm với những mặt chưa tốt của nhau. Ngày xưa các cụ nhà mình đã nói "yêu nhau thì một trăm chỗ lệch ta kê cho vừa", đừng bao giờ nghĩ là chồng tôi vợ tôi không có điểm này tôi phải đi tìm ở ờ khác để bù đắp lại. Mình nên quý trọng những gì mình đang có. Con người vốn dĩ tham lam nhưng đừng lấy của người khác làm của mình mà nên làm cho cái của mình tốt hơn thôi.
Không ai trong chúng ta muốn tình cảm vợ chồng bị chia xẻ đúng không? Vậy nên nếu các bạn có trót rồi thì chỉ nên dừng lại khi chồng hoặc vợ còn chưa biết. Nếu họ biết được thì họ sẽ rất đau khổ.
Có những bạn nói đàn ông Việt Nam phong kiến khó thông cảm cho vợ khi vợ ngoại tình, xin thưa đàn ông Tây họ cũng vậy thôi, họ có thể nói là tha thứ cho các bạn nhưng trong thâm tâm tôi biết họ cũng đau khổ không kém.
Tôi từng chứng kiến những cặp vợ chồng chia tay vì một trong hai người ngoại tình. Chỉ có môt điều tôi thấy đàn ông Việt Nam chúng ta không biết nịnh vợ thôi. Ngay cả khi chúng ta rất yêu vợ nhưng khi chúng ta muốn nịnh vợ một câu mà thật khó mở lời. Tây thì lúc mới yêu mới lấy họ rất khéo nói, lúc nào họ cũng để ảnh vợ con trong ví hoặc trên bàn làm việc nhưng về lâu thì họ sẽ không còn như vậy đâu, vì vậy mấy bạn lấy chồng nước ngoài đừng "tưởng bở" vội. Ở chỗ tôi chưa thấy cặp vợ chồng nào giữa người Tây và Ta ở với nhau quá 20 năm.
Tới đây thì chắc có bạn sẽ hỏi là không biết tôi có sống chung thủy không mà nói, xin thưa là cho đến giờ tôi vẫn chung thủy. Lúc dễ ngoại tình nhất là khi vợ chưa cưới của tôi còn ở Việt Nam tôi đã vượt qua để bây giờ thấy mình không hề có lỗi với vợ.
Không phải là tôi không có người thích đâu nhé có cả Tây và Ta đấy nhưng tôi chỉ coi họ như người bạn thôi. Có những cô bạn gái còn đăng ký với tôi kiếp sau, nhưng tôi nói có kiếp sau tôi vẫn lấy vợ tôi bây giờ.
Chúc mỗi chúng ta vượt qua những lúc dao động để không bao giờ ngoại tình mạng lại hạnh phúc cho chồng, vợ.