From: phe nguyen
Sent: Friday, March 27, 2009 12:08 AM
Subject: Re. Chu?t sa hu n?p ch?ng su?ng
From: Bo Cu
Theo dòng sự kiện tôi rất thích bài viết “Phụ nữ rất sợ người thiếu tự tin như anh Hải”, thực sự Me Cun đã nói khá rõ cái mà anh Hải cần thay đổi. Là một người đàn ông trong gia đình mà anh Hải thể hiện sự tự ti về hoàn cảnh gia đình mình một cách thái quá. Nên nhớ “Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”, cả bài viết của anh thể hiện sự tự ti về hoàn cảnh gia đình mình, và đó chính là anh đang không trực tiếp chê/hạ thấp chính gia đình mình. Chính sự tự ti của anh càng làm cho vợ anh coi thường gia đình anh, coi thường anh.
Tôi không biết sẽ làm gương cho các con tôi thế nào nếu tôi là một người bố như anh. Những người thành công hiện nay, hay sự văn minh hiện nay có thể nói là do điều kiện xã hội hiện nay cho phép. Chắc gì những người thành công hiện nay có thể làm được những gì bố mẹ anh đã làm nếu đặt trong cùng một bối cảnh địa lý, xuất thân, lịch sử, xã hội.
Có quá nhiều kỹ thuật hay tiểu xảo để đạt được điều này hay điều khác trong quan hệ gia đình mà nhiều người cũng đã góp ý với anh qua chuyên mục này, tôi không muốn nhắc lại mà muốn khuyên anh nên tìm hiểu kỹ nguyên nhân qua bài viết của Me Cun. Đương nhiên đã biết được nguyên nhân thì cũng tự tìm được giải pháp và thực hiện được với bản lĩnh của chính mình.
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, đói cho sạch, rách cho thơm, tôi muốn dùng những câu nói có thể quá cũ hay một số người gọi là lạc hậu để anh nhìn nhận, liên hệ và đánh giá được những giá trị mà cha mẹ anh đã và đang làm cho anh. Hãy là một người đàn ông vững vàng, tự tin, khiêm tốn nhưng không yếu hèn, tự trọng. Có tôn trọng chính mình (gia đình) thì mới mong người khác tôn trọng mình. Chúc thành công.