From: Hoang Hong
Sent: Thursday, November 08, 2007 11:45 AM
Subject: Song Lam hay nhin vao su that cua cuoc doi
Đọc bài tâm sự của Song Lam chị thật thấy thương em. Lâu lắm rồi chị lại tìm thấy sự đồng cảm từ một người. Chị thấy một phần của chị trong em.
Em là một cô gái quá trong sáng và chung tình. Thời bây giờ tìm được cô gái như em thật là hiếm. Chị thấy người yêu em thật là may mắn khi có được em.
Nhưng Sông Lam ơi cuộc sống không đơn giản như em nghĩ đâu. Và lòng người cũng thế. Em quá thơ ngây, rồi em sẽ khổ. Chị muốn nói với em, sự thật vẫn là sự thật cho dù chúng ta không muốn thế. Những tâm sự của A Hà và những “chiến hữu” của anh ấy là có thật, không phải là 80% mà có thể là 99% đấy em ạ.
Chị cũng là người có những quan điểm sống như em: chung thủy tuyệt đối (từ trong tâm tưởng), trong sáng và lo sợ những điều làm suy đồi đạo đức gia đình và xã hội. Chồng chị cũng là người tử tế, chu đáo, hết mực yêu thương vợ con, anh ấy đem đến cho gia đình một cuộc sống no đủ về vật chất cũng như tinh thần. Những gì anh ấy đem đến cho chị và con cái, có lẽ nhiều người ganh tị và thèm muốn.
Nhưng em biết không, anh ấy vẫn lừa dối đấy cho tới lúc chị phát hiện và anh ấy cũng đã tìm mọi cách để che đậy. Chị rất đau khổ. Anh ấy một mực nói không có gì và có lẽ cũng không chịu thú nhận tất cả. Anh ấy hứa là sẽ dừng lại, nhưng chị thấy hình như vẫn có gì lén lút và chưa minh bạch.
Chị rất đau khổ và không hiểu nổi tại sao yêu chị mà anh ấy vẫn làm chị phải khổ sở như vậy để làm gì. Chỉ vì thụ hưởng những cảm xúc của riêng mà anh ấy nở làm chị tổn thương đến vậy sao. Giờ đây chị rất buồn và rất mất lòng tin. Nếu anh ấy vẫn lén lút thế, có lẽ vết thương trong chị chẳng thể nào lành. Nhiều khi chị nghĩ hay mình cũng sống “hiện đại” như những “quan niệm sống hiện đại bây giờ”, như của anh ấy… nhưng chị không làm được.
Vì sao chị kể dông dài câu chuyện của chị. Để cho em thấy rằng, đàn ông là thế đó. Ở mức độ nhẹ hoặc nặng họ đều có thể “dính” vào chuyện ngoại tình mà mình không thể ngờ tới. Họ không nghĩ là đã làm tổn thương trái tim của người vợ như thế nào, miễn cảm xúc họ được thỏa mãn. Họ cho đó là lối sống hiện đại và hợp thời em à. Mà chẳng riêng gì đàn ông, thời bây giờ, phụ nữ có chồng cũng có thể lén lút chồng đi ngoại tình. Thật là đầy cạm bẫy. Chẳng hiểu nổi những người phụ nữ đó họ nghĩ sao mà nỡ phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác đang êm ấm.
Em phải biết chấp nhận sự thật tàn nhẫn đó. Hãy tìm hiểu sự thật về cuộc đời này ở những người bạn cùng trang lứa, ở những người anh, người chị, ở những trang diễn đàn như thế này… để có thể chịu đựng và chống đỡ. Nếu không, em sẽ bị ngục ngã như chị.