From: hai phamminh
Sent: Tuesday, May 05, 2009 4:59 PM
Tất cả chỉ là ảo giác!
Chào các bạn độc giả, thời gian gần đây tôi thường xuyên theo dõi những chuyên mục tâm sự của các anh chị em trên diễn đàn Tâm sự. Tôi cảm nhận dường như cuộc sống của chúng ta đang có nhiều biến chuyển nhất là trong quan niệm về tình yêu, hạnh phúc và cả tình dục. Có người còn cho đây là cuộc cách mạng vì dường như mọi người cởi mở hơn với các vấn đề xưa nay được cho là tội lỗi trong quan điểm đạo đức.
Tôi không đứng về quan điểm khen hay chê nhưng tôi mong muốn các bạn hãy nhìn lại, ở xã hội phương Tây khi mà chủ nghĩa cá nhân được đề cao, họ chỉ luôn sống cho bản thân mình nên họ coi việc đến và đi trong hôn nhân rất là bình thường, nhưng đến nay họ đang có sự thay đổi trong quan niệm và họ hướng đến gia đình bền vững và thủy chung hơn là quan niệm chỉ sống theo cảm xúc của bản thân, vì bản thân khi đạp đổ những gia đình hiện tại họ cũng chẳng phải tìm được hạnh phúc mỹ mãn như họ lầm tưởng.
Chúng ta đang sống trong xã hội mà hôn nhân của chúng ta đang do chính chúng ta lựa chọn chứ có phải bố mẹ ép gả hoặc vì gán nợ như thời phong kiến đâu mà chúng ta cứ loay hoay đổ lỗi cho ai. Lluật hôn nhân cho phép chúng ta được ly hôn khi chúng ta không cảm thấy yêu người kia nữa, vậy làm sao chúng ta không làm phép thử và để hiểu được chúng ta đúng hay sai.
Bất cứ cái gì nó đều có cái giá của nó bạn Hằng à, bạn chẳng qua đang say sưa với những ảo giác mình là con người đẹp, trí thức và đầy sức quyến rũ và đang tự đề cao giá trị của bản thân qua số bạn tình mà mình đang có. Cái cảm giác này khi bạn chỉ ở lứa tuổi ngoài 30, khi con bạn còn nhỏ và bạn đang ở độ tuổi đẹp và chín của phụ nữ, bạn đang muốn đo độ quyến rũ của mình sau hôn nhân và sau sinh nở có còn được như xưa hay không mà thôi.
Chúng ta biết không ai hoàn hảo, kể cả bản thân mình vì vậy bạn sẽ chỉ toàn nhìn thấy những điểm không hoàn hảo ở chồng mình và những điểm bù đắp điểm thiếu khuyết ấy của người bạn tình.
Nhưng nếu cho bạn sống với người tình của bạn thì bạn sẽ lại thấy người ấy cũng khiếm khuyết như chồng mình mà thôi và bạn cũng nên hiểu rằng để chiếm được bạn, người đàn ông đó biết bạn đang cần những gì và họ cố gắng làm bạn hài lòng với những sự bù đắp đó và đổi lại là họ gặt hái được cảm giác phiêu lưu tình ái vụng trộm mà thôi. Họ cũng như bạn đang nuôi những ảo giác bản thân.
Đã bao giờ người đàn ông của bạn muốn bạn về sống chung với họ chưa? Chắc là không vì đàn ông biết họ luôn có một tổ ấm vững chắc để họ lui về và còn những trận địa chiếm được chỉ để chứng tỏ sức mạnh, quyến rũ và khả năng tình dục của họ mà thôi.
Còn nếu chỉ đơn thuần là về mặt quan hệ theo giá trị tinh thần, chia sẻ trong cuộc sống thì không cần lên giường với nhau, nếu là người bạn tri kỷ và thật sự lo lắng cho nhau họ vẫn có thể chia sẻ được.
Tôi có anh bạn đại gia, anh ta có tài và rất lãng mạn. Anh mắc bệnh thích người khác ngưỡng mộ mình, mà nhất là phụ nữ. Anh chia sẻ với tôi về những thất bại và thành công nhưng với các cô anh luôn khoe cái tốt và các cô thì vì sự ngưỡng mộ nên đôi khi chẳng bao giờ phát hiện ra những điều không logic trong những vấn đề anh ta nói và cứ như thế anh ta say sưa với kết quả của mình.
Vì bạn tôi cho việc đó là bình thường nhưng nếu anh bạn đó chính là bồ của bạn, thì bạn cứ hình dung anh bạn đại gia ấy như một chú gà trống giữa một đàn gà mái, nó vô bổ và nhạt nhẽo đến chừng nào.
Có những lúc tôi cũng có những cảm xúc ngoài chồng vợ nhưng tôi luôn sợ nếu mình sai lầm con cái sẽ là người khinh bỉ mình nếu nó biết được. Có thể bạn sẽ tìm được người yêu bạn hơn chồng bạn nhưng sẽ chẳng ai yêu con bạn hơn chồng bạn, và nếu người đàn ông mà bỏ con họ theo bạn thì đó cũng không phải là người đàn ông tốt bởi họ là người vô trách nhiệm và chỉ sống cho bản thân, nhất là khi cả hai không phải đang có một cuộc hôn nhân bế tắc.
Mong bạn hãy bình tĩnh và vượt qua những cảm xúc nhất thời mà thôi.