Từ: Dũng
Đã gửi: 12 Tháng Sáu 2012 12:11 CH
Chào Nhi và mọi người! Tôi đã đọc bài của bạn và hầu như đọc tất cả các bài khác nên tôi quyết định tham gia viết bài.
Gần 10 năm trước, sau khi vợ chồng tôi có đứa con gái đầu lòng thì công việc kinh doanh của tôi có vấn đề ngày càng trầm trọng, nợ nần chồng chất. Tôi quyết định giải thể để lại món nợ mấy trăm triệu đồng, vợ tôi đã dùng những đồng tiền tích góp cuối cùng để trả nợ cho tôi, mọi chuyện bắt đầu thay đổi.
Tôi thất nghiệp, chưa xin được việc, phải ở nhà làm tất cơm nước, giặt giũ, đưa đón con. Tôi bị trầm cảm nặng, tủi nhục nên không tiếp xúc với ai. Vợ tôi ngày càng vất vả hơn, nhưng cô ấy cố cắn răng chịu đựng, không nói lời nào.
Thấy vợ một mình lo toan tài chính, cố gắng làm ngoài giờ có khi tới 21-22h mới về tới nhà, tôi rất xót xa nhưng không giúp được gì. Mấy tháng sau vợ tôi nói "anh cố gắng giữ sức khỏe rồi kiếm việc gì làm phụ em với, em bây giờ mệt lắm, làm hoài mà không dư chán lắm, không biết đến khi nào có nhà có cửa như người ta".
Nghe đến đây, tôi như người mất hồn, đứt từng khúc ruột mà không nói được lời nào. Là đàn ông lẽ ra tôi không được như vậy, tối hôm đó tôi nói với vợ “em yên tâm đi, anh sẽ cố gắng làm dành dụm mua miếng đất rồi vay tiền ba má cất nhà”. Vợ tôi nói rằng “anh bây giờ chưa có việc làm mà đòi mua đất”. Cô ấy nói có vẻ hơi khinh thường.
Sau hơn một năm, cuối cùng tôi cũng xin được vào một công ty liên doanh với mức lương hơn 10 triệu đồng. Nhưng làm khoảng thời gian gần 3 năm tôi lại nghỉ việc và thành lập công ty riêng, hoạt động được 8 năm rồi. Giờ đây, tôi đã mua đất cất nhà và sinh thêm một bé trai nữa.
Tôi hơi khác chồng của Nhi là tôi đã làm được, còn chồng Nhi thì không, nhưng phải nói thực tế rằng tôi không thành công nếu tôi không có người vợ bên cạnh. Ý tôi là Nhi muốn chồng mình không "thất hứa” thì hãy luôn kề vai sát cánh cùng chồng trong cuộc sống, phải động viên an ủi nhau, tạo mọi điều kiện thuận lợi tốt nhất có thể, như vậy mới thành công.
Có lẽ chồng Nhi mang trong mình cái tôi rất lớn, không bao giờ muốn thua vợ, nhưng không vì thế mà Nhi đánh mất hạnh phúc. Và tôi tin anh ấy hứa sẽ làm được, dù sớm hay muộn thôi nếu không có Nhi bên cạnh.
Chúc Nhi vượt qua và hạnh phúc.