Từ: Hồng
Đã gửi: 02 Tháng Năm 2011 7:39 CH
Kính gửi VnExpress và hai bạn thd ttt và Nguyen Manh Hung!
Tôi là Hồng, rất cảm ơn vì 2 bài viết của 2 bạn. Tôi rất mừng vì sau rất nhiều ngày tham gia diễn đàn thì cuối cùng cũng có 2 bạn hiểu thấu được vấn đề. Tôi không buồn một chút nào về những lời trách của các bạn, mà ngược lại, các bạn rất có trách nhiệm và nói đúng trọng tâm, nhưng các bạn chưa hiểu thấu tôi đâu, tôi là hệ quả tất yếu của thực tế cuộc sống ngày hôm nay.
Một phụ nữ thông minh có học thức, được giáo dục tốt, thành đạt, được chồng yêu và rất có lòng tự trọng, ấy vậy mà cô ấy không muốn sinh con. Cô ấy quá ích kỷ hay cô ấy đã đủ thông minh để tìm ra cho mình và cho con mình cách tự vệ tốt nhất và chính đáng nhất trước những gì chúng ta đang nhìn thấy ngày hôm nay? Câu trả lời cho câu hỏi này không phải chỉ có một mình tôi phải tìm ra mà cả các bạn nữa đấy. Ai đã góp phần làm nên thực tế cuộc sống ngày hôm nay để một phụ nữ hiểu chuyện như tôi phải sợ sinh con?
Tôi sẵn sàng hy sinh, nhưng hy sinh vì cái gì mới được chứ? Vì một cuộc bon chen mà qua đó nhân cách bị mất đi ít nhiều để rồi cuối cùng cũng chỉ có được một đứa con với viễn cảnh nó cũng phải bon chen và mất ít nhiều nhân cách thì nó mới có thể tồn tại được. Tại sao tôi phải hy sinh lòng tin, lòng tự trọng, sự tự do, sự độc lập, niềm vui và sự say mê trong công việc tôi đang làm chỉ vì một thứ như thế?
Không bao giờ. Chồng tôi không thể không có con, anh ấy gánh trên vai trách nhiệm của một người con trai duy nhất ngoài các chị em gái trong một gia đình rất danh giá. Tôi sẵn lòng là tri kỷ của anh ấy, là cánh tay phải, là bờ vai để anh ấy tựa vào khi gặp khó khăn hay thất bại trong sự nghiệp, nhưng tôi sẽ không bao giờ sinh con cho gia đình danh giá của anh ấy. Con tôi phải được sống hạnh phúc như những gì tôi hiểu chứ không phải như cách hiểu của gia đình danh giá của chồng tôi.
Tôi yêu chồng tôi vì những gì anh ấy lĩnh hội được ở nước ngoài. Tôi tôn trọng chồng tôi và không ai hiểu tôi bằng anh ấy. Dù sau này chuyện gì có xảy ra thì chúng tôi sẽ mãi mãi vẫn là tri kỷ của nhau. Tôi chỉ là một người bình thường nên tôi không có tham vọng đóng góp được gì cho cộng đồng. Nhưng ít nhất tôi đã lên tiếng trên diễn đàn này, để mọi người cùng biết rằng đã bắt đầu có những người hoài nghi về mục đích của việc sinh con, một việc đáng lý ra phải là hiển nhiên đối với mỗi người phụ nữ.
Tôi thấy mình chưa có đủ tư cách, không có quyền và không được phép xem nhẹ việc quyết định số phận một con người khi chính bản thân tôi còn đang nghi ngờ về những giá trị của những gì sẽ liên quan đến cuộc sống của nó. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn VnExpress và tất cả các bạn!