From: Duc The Ngo
Sent: Friday, October 19, 2007 8:10 PM
Subject: Thu gui anh Quan, bai: Bi ep lay chau sep
Anh Quân thân mến,
Cảm ơn anh đã chia sẻ tâm sự và tin tưởng vào những lời khuyên của mọi người. Em hy vọng những lời góp ý của mình có thể có chút hữu ích cho anh để có sự lựa chọn sáng suốt và đúng đắn.
Khi đọc kỹ bài của anh, em thấy anh từng viết rằng: "Tôi dù chưa có người yêu, nhưng tôi lại không có tình cảm với cô bé đồng nghiệp nên tôi không thể gượng ép tình cảm được". Điều đó có nghĩa là anh không yêu cô bé đó. Và lúc này, việc nhận lời cưới cô ấy có cảm giác giống như một sự trao đổi.
Có thể cô ấy yêu anh thật lòng, nhưng em có cảm giác cái tình yêu đó xuất phát từ sự ngưỡng mộ nhiều hơn là sự đồng cảm (cô ấy chỉ gần anh trong công việc, và được sự giúp đỡ của anh về công việc). Chính vì thế, anh càng không thể nhận lời theo sự "trao đổi" của bác cô ấy - sếp của anh. Tại sao vậy?
Thứ nhất, khi anh nhận lời cô ấy, tất nhiên về sự nghiệp anh sẽ có rất nhiều thuận lợi và khả năng làm trưởng phòng sẽ rất cao. Nhưng chẳng lẽ một người giỏi chuyên môn và yêu thích công việc như anh lại đánh đổi cuộc đời mình chỉ vì một vị trí đó? Khi anh có được vị trí đó, anh sẽ vô tình trở thành một "con nợ" của gia đình cô ấy, sẽ nhiều người nhìn anh bằng con mắt đó. Họ có thể coi anh như một kẻ lợi dụng, một món hàng đem trao đổi. Và cái mất đầu tiên của anh có thể là sự tín nhiệm và kính trọng vốn có của mọi người. Cái giá đó không nhỏ chút nào.
Thứ hai, chính cô ấy sau phút giây hạnh phúc sẽ có thể thay đổi cái nhìn về anh. Cái người hùng mà cô ấy vốn thần tượng có thể sẽ bị sụp đổ, mà thay vào đó là một sự coi thường khi thấy anh giành được vị trí trưởng phòng nhờ vào bác cô ấy, nhờ vào việc lấy cô ấy. Cái giá đó còn lớn hơn, và sau đó, gia đình anh sẽ không còn hạnh phúc. Thậm chí khi giành được vị trí đó, anh có thể thay đổi, sẽ chán ngán sự "chui gầm chạn" này và lúc đó, anh sẽ như bị rơi vào bế tắc.
Thứ ba, sau này, trong tương lai, anh sẽ gặp người mà anh yêu thật sự, lúc đó liệu anh có quay lại được không? Lúc đó có thể sẽ khó khăn gấp vạn so với việc quyết định dứt khoát lúc này.
Anh nên trình bày rõ với sếp của anh, rằng anh không yêu cô ấy, anh không muốn lợi dụng việc lấy cô để giành chức vụ. Sếp anh sẽ hiểu anh không phải con người ham chức vụ, và sự nghiệp của anh cũng không thể mất. Hơn nữa, anh còn trẻ (31 chưa phải là già, và anh hoàn toàn có thể xây dựng sự nghiệp từ đầu, nhất là ngành của anh), anh có thể làm tất cả bằng chính công sức của anh.
Với cô ấy, anh nên nói thật tình cảm của mình. Cô ấy sẽ kính trọng anh, hiểu rằng anh không lợi dụng cô ấy và sẽ không có sự cản trở nào đối với anh.
Chúc anh có quyết định đúng đắn và có được hạnh phúc thật sự của mình.
Ngô Đức Thế (ndthe82@gmail.com)