Từ: Huyền
Đã gửi: 26 Tháng Mười Hai 2011 4:01 CH
Đọc bài của anh Chinh tôi thật ngưỡng mộ anh. Nếu như 100 người đàn ông giống như anh thì làm gì có chuyện xô xát trong gia đình được. Các bạn có biết không? Đối với tôi thì tôi cảm thấy quá mệt mỏi khi phải lấy chồng. Hiện tại tôi đã có một con hơn 3 tuổi và đang mang bầu đứa thứ hai. Ngày đẻ đứa thứ nhất tôi cũng bị trầm cảm vì có quá nhiều chuyện xảy ra với mình khi một đứa con ra đời.
Thứ nhất: Khi sinh một đứa con ra thì người phụ nữ ấy rất đau đớn. Trong khi vết mổ hay vết khâu chưa lành, đáng lẽ ra người phụ nữ ấy được nghỉ ngơi, được nhận sự chăm sóc từ chồng hay người thân thì ngược lại. Mọi người lúc đó chỉ coi tầm quan trọng của đứa con mới ra đời. Còn mẹ nó? Ai chăm ai lo? Lúc con khóc, con đói, con quấy ai lo? Ông bà hay bố nó có chăm thay được cho mẹ nó không? Ấy thế mà hễ có chuyện gì về đứa bé thì mọi nguyên nhân đều đổ đầu mẹ nó
Thứ hai: Các ông chồng tự cho quyền mình được chơi bời, nhậu nhẹt, ví như việc mừng đứa con ra đời, người chồng đó có thể đi nhậu tới khuya mới về, rồi tự ban phước lành cho bản thân rằng ta nhịn được mấy tháng không có quan hệ với vợ đó là một công việc tài tình hơn cả việc mẹ nó sinh ra đứa con cho mình. Và nếu không chịu được thì ta có thể đi ăn bánh trả tiền ngay lập tức. Hoặc đang lúc mẹ nó thiếu ngủ thì bị bố nó đánh thức dậy để kích thích cho bố nó thỏa mãn nếu như không được quan hệ.
Ôi thật là chán chường! Thế mới biết vì sao ngày một nhiều người phụ nữ không thích đi lấy chồng. Đối với tôi thì tôi cảm thấy quá mệt mỏi vì gia đình rồi. Sinh xong đứa lớn, đứa bé lại nối tiếp ra đời vì người chồng đâu có mang nặng đẻ đau đâu mà hiểu được. Họ chỉ biết là vợ họ chẳng khác nào một osin cao cấp, lại biết duy trì nòi giống cho họ mà thôi.
Còn về mặt kinh tế, tôi nói thật, bản thân tôi một mình cũng có thể lo được cho con mình mà không cần sự hỗ trợ về kinh tế của bố nó. Ấy vậy mà ở trên đời này có ai công nhận được cái tác dụng của người vợ vừa phải chăm việc nhà đảm việc xã hội đâu. Họ chỉ nghĩ tất cả là do người đàn ông gây dựng nên mà thôi.
Mệt mỏi lắm! Khi nào các anh mà cảm thấy mình có thể giúp được vợ mình mà vợ lại không đáp ứng nổi mình thì hãy kêu nhé.