From: mail viettel
Sent: Thursday, November 08, 2007 11:15 AM
Subject: Gui ban Mai Ly
Thân gửi Mai Ly,
Mình đọc tâm sự của bạn mà thấy bực mình quá. Mình cùng tuổi với bạn, cũng có gia đình và một con trai. Mình cũng cố gắng thật khách quan để đặt mình vào vị trí của bạn và chồng bạn, nhưng dù có xét đi xét lại thì theo mình ly dị là giải pháp tốt nhất. Khôn ba năm dại một giờ, chẳng may có một lần trót dại chứ thành tính như chồng bạn rồi thì hết thuốc chữa.
Chẳng ai là người hoàn hảo cả. Câu này nghe người ta nói mãi rồi. Người vợ người chồng nào cũng có ưu nhược điểm riêng. Mỗi nhà một cảnh, chẳng ai có thể nói hay được. Tuy nhiên, theo mình thủy chung là cốt lõi của hôn nhân. Nếu có tình yêu và niềm tin thì người ta có thể bỏ qua tất cả những khiếm khuyết đời thường. Tình yêu là điều kiện cần, niềm tin là điều kiện đủ. Khi mất niềm tin thì tình yêu cũng sẽ dần mất đi.
Mình không thể hình dung ra cuộc sống về sau của bạn sẽ như thế nào nếu trong đầu óc lúc nào cũng ám ảnh luẩn quẩn những ý nghĩ và hình ảnh không hay về cách sống buông thả như vậy của cái ông gọi là chồng. Và với ý nghĩ như vậy thì bạn không thể ép mình cư xử đúng mực với chồng được, cũng không thể giáo dục và xây dựng được cho con một hình ảnh đẹp về người bố của mình. Do vậy đứa trẻ cũng không hạnh phúc hơn khi có đầy đủ cả bố và mẹ. Người mẹ người bố có thể ngụy trang trước mặt con một vài lần chứ không phải là cả đời.
Nói thì dễ, làm mới khó. Mong bạn đủ lý trí để có quyết định sáng suốt tạo ra bước ngoặt trong cuộc đời. Mình vẫn còn trẻ lắm, còn bao nhiêu việc tốt đẹp và có ý nghĩa cần bạn làm phía trước. Bạn hãy tin là khi mình sống tốt, lành mạnh thì sẽ được đền đáp xứng đáng.