From: Hùng
Sent: Monday, January 18, 2010 11:11 PM
Sở dĩ tôi nói Phương nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định bởi vì thực tế xã hội phương Tây và xã hội VN khác nhau nhiều lắm. Trước đây khi tôi còn ở VN, nghe qua thì cứ nghĩ xã hội Âu Mỹ là ăn chơi thác loạn lắm. Nhưng thực tế từ khi sang sinh sống và làm việc ở đây thì tôi thấy khác hẳn (tôi đã ở cả châu Âu và châu Mỹ mười mấy năm rồi).
Ở bên này khác hẳn ở VN, xã hội rất là lành mạnh, ít tệ nạn xã hội, ít cám dỗ, nên con người ta cũng lành mạnh hơn, ít bị sa ngã hơn. Đại đa số mọi người đi làm về là về nhà, đâu có la cà đàn đúm nhậu nhẹt như ở VN, một phần vì nó cũng không rẻ, phần nữa là ở đây cũng không sẵn có thuận tiện hàng quán lan tràn như ở VN. Chính vì thế các tệ nạn khác nó cũng ít đi (như em út, nhà nghỉ...).
Còn ở VN hiện nay thì khác hẳn, hàng quán nhậu nhẹt khắp nơi, bia ôm nhà nghỉ khắp nơi, mọi thứ đều rẻ đều sẵn, kể cả "em út". Và điều đáng sợ hơn là cái kiểu ăn chơi nhậu nhẹt em út, cắt tóc gội đầu... ấy nó đã trở thành phong trào, ai cũng thấy là bình thường. Ngay cả trong làm ăn cũng phải nhậu nhẹt em út thì mới làm ăn được. Chính vì thế nó làm một người rất là lành mạnh nhưng sống ở trong một môi trường như vậy rất dễ bị sa ngã. Nên tôi khuyên Phương hãy thận trọng và tim hiểu kỹ trước khi quyết định.
Chúc Phương có quyết định sáng suốt.