From: nguyen doan van
Sent: Saturday, January 19, 2008 6:31 AM
Subject: Gui ban Phuong
Tôi đã đọc tâm sự của bạn và nhận thấy rằng bạn khổ vì những quyết định sai lầm trong cuộc đời của bạn. Quãng đời khổ sở khi trước bạn đã quăng xuống dòng sông rồi, quãng đời còn lại này bạn hãy quyết định sáng suốt khi đứng giữa ngã ba đường.
Người mà bạn gọi chú thật ra cũng không lớn tuổi hơn bạn là bao. Điều quan trọng ở đây là với người này tôi nghĩ cuộc đời bạn cũng như con bạn được che chở, bao bọc an toàn và tràn đầy tình thương yêu. Đây có lẽ là người đàn ông có lòng thương người, nhưng vì rụt rè nhút nhát mà lên tiếng sau người kia. Nhưng tình cảm với bạn là đã có trước rồi, vì bạn gọi bằng chú cộng với sự nhút nhát mà người ta lên tiếng sau.
Giờ mà bạn ra đi với người kia chắc chắc người chú của bạn sẽ đau khổ, héo hon mà chết. Thà rằng người chú không gặp bạn, chứ gặp làm chi để rồi đau khổ mà chết và tiếng "sát chồng" của bạn sẽ còn mãi và thành tiếng "sát đàn ông", bạn có muốn thế không? Nếu bạn ra đi theo người kia thì không phải chỉ mình bạn đau khổ cùng quẫn mà cả 4 người: con bạn, người kia, chú và bạn.
Cuộc đời người ta để đạt được mục đích người ta sẽ làm mọi cách để bạn hài lòng, nhưng khi đạt được mục đích rồi đôi khi người ta nghĩ lại và hối tiếc. Hoặc sau này người kia và bạn có con thì tình cảm của người kia với con bạn bây giờ có thể sẽ khác đấy bạn ạ. Lòng người khó đoán lắm, mong bạn hiểu và quyết định sáng suốt.
Bạn đã một lần đau khổ giờ đừng để người khác đau khổ thêm cùng bạn. Bạn hãy rộng tay mà đón nhận người chú đi bạn nhé, chắc chắc hạnh phúc sẽ đến với bạn.
BS Nguyên