From: Merky
Sent: Monday, January 21, 2008 2:29 PM
Subject: Gui Phuong- bai ben tinh ben nghia
Phương thân mến,
Chị cũng hay đọc mục tâm sự này nhưng rất ít khi viết bài. Tuy nhiên sau khi đọc tâm sự của em thì chị rất muốn có vài lời tâm sự cùng em, mặc dù chị đang rất bận. Hy vọng rằng nó sẽ giúp em phần nào có suy nghĩ chín chắn hơn để có được hạnh phúc cho mình.
Chị không phải là người giàu kinh nghiệm lắm trong cuộc sống cũng như trong tình yêu. Trong tâm sự của em, em không nói rõ vì sao hai gia đình em lại phản đối kịch liệt tình yêu của em và chồng em đến thế. Nhưng chị có thể đoán hai nguyên nhân sau.
Thứ nhất là vì em quá trẻ, tương lai còn rất dài, em mới học lớp 12 mà. Gia đình em còn hy vọng rất nhiều thứ ở em, có thể là khi em tốt nghiệp xong sẽ đi học tiếp đại học, sau này tương lai của em sẽ sáng sủa hơn. Nhưng em đã bập vào yêu đương và muốn cưới ngay thì là người bố mẹ nào cũng sẽ rất thất vọng.
Thứ hai nữa là có lẽ hai bên đều đã xem tử vi và cho rằng tuổi của 2 người khắc nhau, nếu lấy nhau thì thế nào cũng có chuyện nên họ nhất quyết không chấp nhận. Chị là người không tin vào tử vi lắm, nhưng có những điều bí ẩn mà con người vẫn chưa thể lý giải được, và tốt nhất là càng tránh được thì càng tốt.
Người ta bảo “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà”. Dù đó là ngẫu nhiên hay là đúng theo tử vi thì khi chồng em chết đi, đó là cái cớ để bà mẹ chồng hành hạ em. Em đã có một quyết định quá sai lầm khi lấy người con trai ấy.
Chị không nói tình yêu của em là sai, nhưng là con người thì không thể hành động theo những ý muốn của mình được mà phải xét trên mọi góc độ để làm sao khi mình có hạnh phúc, nhưng đừng làm người khác đau lòng. Em có thể vẫn yêu người đó nhưng vẫn theo học đại học, để một thời gian lâu dài, khi em đủ độ chín chắn em có thể nhìn nhận lại tình cảm và thuyết phục hai bên gia đình. Khi đó có thể em vừa được sống với người em yêu, vừa có tình cảm gia đình thì có phải hạnh phúc không.
Chứ em vì tình yêu và lòng ham muốn của mình được sống với người yêu mà bất chấp tất cả, hy sinh cả tình cảm gia đình, thì chị không cho đó là một việc làm đáng ca ngợi như chuyện tình Romeo và Julliet, mà chị thấy đó là một hành động quá ích kỷ và tầm thường.
Chuyện cũ đã qua chắc em nghĩ chị không nên nhắc lại. Có lẽ cũng là hơi vô duyên khi nhắc lại chuyện đau lòng của người khác, nhưng chị muốn em nhìn nhận lại những việc làm của em để rút ra những bài học sau này. Bi kịch của em trong quá khứ có một phần không nhỏ do em tạo ra, chứ đừng đổ cho bà mẹ chồng hay em chồng.
Con người ta ai cũng mong có hạnh phúc và luôn đi tìm hạnh phúc cho mình. Tuy nhiên, trước khi có một quyết định nào đó em phải suy nghĩ thật kỹ xem điều gì là tốt nhất cho mình. Tốt nhất cho mình không có nghĩa là mình được sống với người mình thích sống chung, mình được làm những cái gì mình thích làm. Tốt nhất cho mình phải được hiểu là nó đảm bảo được cho mình một hạnh phúc bền vững xét trên mọi góc độ liên quan.
Còn câu chuyện mới của em, chị thấy thật là khâm phục người đàn ông mà em gọi là chú. Chị cảm nhận thấy đây là một người tốt. Còn người con trai mà hiện nay em đang yêu thì chị không biết là người như thế nào, nhưng em hãy tự suy nghĩ xem anh ấy cũng sẽ là một người tốt và sẽ yêu thương chăm sóc con riêng của em không nhỉ. Hãy tìm hiểu và suy nghĩ thật kỹ rồi hãy ra quyết định cũng chưa muộn em à.
Chứ nếu em vội vã quyết định thì biết đâu em lại chuốc thêm bất hạnh một lần nữa, có thể là em không bất hạnh nhưng vị ân nhân của em sẽ bất hạnh, hoặc có thể cả con của em cũng sẽ bất hạnh. Chị không biết rõ về hai người đàn ông ấy nên không thể khuyên em nên lựa chọn ai, mà chỉ khuyên em phải suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Chúc em có một lựa chọn sáng suốt.
Thân ái.